Thật là tuyệt !

TẠI SAO ĐỨC GIÊSU ĐÃ ĐI TRÊN MẶT NƯỚC?
HIỆU QUẢ CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
PHẢI LO CƯỚI SỚM

Trên một chuyến tàu lửa, một linh mục Công giáo ngồi chung phòng với với một thầy cà Do Thái giáo. Hai người hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện một cách thân thiện. Đến một lúc thì vị linh mục nảy ra ý định chia sẻ với vị thầy cả Do Thái giáo ổ bánh mì kẹp dăm-bông thịt heo của mình. Ông cắt đôi ổ bánh và đưa cho người bạn đồng hành một nửa. Nhưng vị thầy cả từ chối :
– Tôi cám ơn cha nhiều, thưa cha, nhưng chắc cha biết là Kinh Thánh cấm chúng tôi ăn thịt heo.
Nghe thế, vị linh mục kêu lên :
– Tiếc thật, nếu ngài biết được là món đó tuyệt như thế nào !
Đến cuối chuyến đi, vị thầy cả Do Thái giáo chào từ biệt vị linh mục và nói :
– Thưa cha, xin cha chuyển lời thăm hỏi của tôi đến bà nhà.
– Thưa ngài, chắc ngài biết là linh mục chúng tôi không lập gia đình.
Nghe thế, vị thầy cả kêu lên :
– Tiếc thật, nếu cha biết được là điều đó tuyệt như thế nào !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “Chuyện cười nhà tu” của nước ngoài)