HIỆU QUẢ CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

TẠI SAO ĐỨC GIÊSU ĐÃ ĐI TRÊN MẶT NƯỚC?
Thật là tuyệt !
PHẢI LO CƯỚI SỚM

Một phụ nữ đang đi dạo thì gặp một vị linh mục. Ông này dừng lại và thân thiện chào người phụ nữ :
– Chào bà ! Xin lỗi bà, nhưng có phải tôi đã làm lễ cưới cho bà cách đây hai năm không ?
– Dạ, đúng rồi thưa cha.
– Hay quá ! Thế đến nay bà được mấy cháu rồi ?
– Ôi, thưa cha, chưa có đứa nào cả ! Từ sau đám cưới, chúng con đã thử đủ cách nhưng vẫn chưa có đứa nào !
– A, tội nghiệp quá ! Bà nghe đây, tuần tới tôi sẽ đi Rôma, tôi sẽ thay mặt ông bà thắp một ngọn nến nơi bàn thờ Thánh Giuse trong Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện theo ý chỉ đó của ông bà.
Tám năm sau, người phụ nữ đó gặp lại vị linh mục kia, lúc đó đã trở thành giám mục. Nhận ra người quen, vị giám mục vui mừng hỏi thăm :
– Thưa bà ! Bà thế nào rồi ?
– Thưa Đức cha, Con xin cám ơn Đức cha, mọi chuyện cũng ổn.
– Thế Chúa có nhậm lời tôi cầu nguyện cho ông bà không ? Hiện nay ông bà đã có con chưa ?
– À, điều đó thì chắc chắn rồi ! Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Đức cha ! Chúng con đã sinh đôi 3 lần, và ngoài ra còn có thêm 4 cháu gái nữa, tổng cộng là 9 đứa con !
– A, thế hả ! Tốt quá ! Này, thế chồng bà thế nào rồi ?
– Thưa Đức cha, nhà con cũng ổn. Ông ta đang đi xa…, đi Rôma để tắt ngọn nến mà Đức cha đã thắp lên !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “Chuyện cười nhà tu” của nước ngoài)