LÝ DO HỌC TIẾNG HÊ-BRƠ (tiếng Do Thái cổ)

Được nhậm lời
XIN HỦY
VẪN CA NGỢI CHÚA !

Chuyện của trước khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ. Vào một đêm mùa đông lạnh giá, tại thủ đô Vácsava của Ba Lan, một cụ già đang trên đường về nhà bất chấp lệnh giới nghiêm. Ông bị công an chìm chận bắt và đưa về đồn. Trong khi khám xét và tra khảo ông, công an thấy trong người ông có mấy cuốn tập chứng tỏ ông này đang học tiếng Hê-brơ. Công an hỏi:
– Vì sao ông đã đến tuổi này rồi mà còn tập tễnh học tiếng Hê-brơ ?
Ông cụ già bèn trả lời :
– Các anh có biết Đức Giêsu là người Do Thái, nên Ngài nói tiếng Hê-brơ !? Cựu Ước đã được viết bằng tiếng Hê-brơ. Vâng, tôi đã già và sắp chết nay mai. Cho nên nếu tôi lên thiên đàng thì tôi muốn hiểu được thứ ngôn ngữ mà người ta sử dụng ở đó !
Công an vặn vẹo :
– Ha ha ! Nhưng này, còn nếu ông phải xuống hỏa ngục thì sao ?
Ông già tỉnh bơ :
– Ôi, khỏi lo : tiếng Nga và tiếng Ba Lan thì tôi rành rồi !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “Chuyện cười nhà tu” của nước ngoài)