Yêu mến là giữ giới răn của Thầy – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần V Phục sinh – Ga 14, 21-26

Đền thờ Chúa ngự – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXXIII Thường niên B – Lc 19,45-48
Ai là anh em tôi ? -Tin Mừng Chúa Nhật X Thường niên – Mc 3, 20-35
Mở rộng con tim – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần IV Phục Sinh – Ga 13,16-20

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” Đức Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”

Suy niệm

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh với các tông đồ rằng việc giữ giới răn của Ngài là tiêu chuẩn giúp người ta nhận ra mình có yêu mến Ngài hay không.
Ai cũng có thề nói yêu Chúa, thương người, nhưng giữ giới răn và sống điều Chúa dạy trong mỗi hoàn cảnh cụ thể thì không dễ, nhất là trong một xã hội mà nhiều người phủ nhận sự có mặt của Chúa, họ chỉ biết làm sao để có tiền và có lợi.
Xin Chúa ban sức mạnh và ơn khôn ngoan để ta luôn biết yêu Chúa qua việc giữ điều răn của Ngài. Khi ấy, chính Chúa Cha và Chúa con sẽ đến ở lại với ta như lời Ngài đã hứa.
Một khi ta có Chúa ở cùng, thì không có gì khiến ta phải sợ hãi nữa.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.