Gặp Chúa, rồi nói về Ngài – Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh – Lc 24, 35-48

Giêsu, Đấng chữa lành – Tin mừng ngày thứ Sáu tuần XIII Thường niên B – Mt 9, 9-13
Từ bỏ chính mình – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần VIII Thường niên C – Lc 9, 22-25
Cầu nguyện cho “kẻ thù” – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần I Mùa Chay năm C – Mt 5,43-48

Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”
Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này”.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng theo thánh Gioan hôm qua, khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển, các môn đệ sợ hãi, tưởng là ma (Ga 6,16-21)). Hôm nay, một lần nữa, các tông đồ lại «kinh hồn bạt vía», hốt hoảng tưởng là ma khi Đức Giêsu hiện ra đứng giữa các ông.
Đức Giêsu thật gần gũi, là vị thầy cùng các ông nay đây mai đó. Ngài cũng ăn uống, cũng cần nghỉ ngơi bởi vì Ngài cũng mệt mỏi, đói khát. Tuy nhiên Ngài cũng là một con người thật khác lạ. Ngài càng khác lạ hơn nữa khi sống lại từ cõi chết.
Chính vị Thầy đặc biệt khác lạ này đã làm cho các tông đồ hoàn toàn biến đổi và cả cuộc đời các ông chỉ còn một mục đích duy nhất là nói về vị Thầy này cho người khác. Các ông đã bắt đầu công việc này, khởi đi từ Giêrusalem, đúng như lệnh truyền : «phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.»
Rao giảng Tin mừng, chính là nói về Giêsu, chính là kể về Ngài, một người thật gần gũi và cũng thật khác lạ, một người ta từng biết và từng gặp.
Mỗi ngày ta nói và chia sẻ nhiều chuyện với nhau, nhưng ta cũng nên nói về Chúa cho nhau nghe, nhất là giữa những người trong gia đình.
Các môn đệ lúc xưa đang nói về Chúa thì Ngài hiện đến. Ngày nay, chắc hẳn Giêsu cũng sẽ vui lòng hiện đến, đứng ở giữa, nếu chúng ta nói với nhau về Ngài.
Ngài đến mang bình an cho các tông đồ, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ mang bình an cho chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.