KỶ NIỆM ĐẸP !

EL SOMBRERO !
KHI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ TRUYỀN ĐẠT Ý CHÚA
ĐÚNG BỆNH

Một bà già lần đầu tiên đến xưng tội với vị cha xứ mới được bổ nhiệm về. Bà thú nhận khi còn con gái, bà đã có một cuộc phiêu lưu tình ái với một chàng trai.
Nghe xong, vị cha xứ nói với bà :
– Nhưng thưa bà, đây là một câu chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Tôi nghĩ rằng bà đã xưng tội này từ lâu rồi phải không ?
– Ồ, vâng thưa cha, ngay sau đó con đã đi xưng tội ngay. Nhưng với con, chuyện này như một kỷ niệm đẹp đến mức con rất thích thú khi thi thoảng được nhắc lại !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)