30 X 2 = 60 !

THIÊN THẦN BẢN MỆNH
KHI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ TRUYỀN ĐẠT Ý CHÚA
KIỂM TRA GIÁO LÝ

Trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm mục vụ, vị giám mục giáo phận dùng bữa trưa tại nhà xứ với vị linh mục quản xứ. Hai cô gái trẻ trung, xinh đẹp phục vụ bàn ăn cho hai vị.
– Này, cha xứ, hai phụ nữ này là ai vậy ? – vị giám mục kín đáo hỏi cha xứ.
– Đó là hai người giúp việc nhà của con, thưa Đức Cha. – Cha xứ trả lời.
– Nhưng cả hai hình như chưa đủ tuổi mà luật qui định ! Họ bao nhiêu tuổi rồi ?
– Khoảng 30, thưa Đức Cha. Thực ra thì con đã cố gắng tìm một bà giúp việc 60 tuổi nhưng không có. Nên còn phải nhờ hai người 30 tuổi…

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)