BIỆN PHÁP HỮU HIỆU

CHƯA BAO GIỜ TỚI VATICAN !
THIẾU NHÂN CÔNG
XIN HỦY

Ba vị linh mục ngồi than phiền với nhau về tình trạng những đứa trẻ ngỗ nghịch thường đến quậy phá, gây ồn ào trong sân nhà thờ. Mỗi vị đưa ra một đề nghị để giải quyết tình hình.
Vị thứ nhất nói :
– Thả mấy con chó ra để làm chúng sợ.
Vị thứ hai :
– Theo tôi, để làm cho chúng đi chỗ khác, mình nên gọi cảnh sát đến giải tán chúng.
Còn vị thứ ba, đưa mắt nhìn lên trời, rồi gợi ý :
– Không cần làm như thế đâu. Chỉ cần rửa tội cho chúng, rồi cho chúng học giáo lý rước lễ lần đầu và thêm sức, sau đó bảo đảm sẽ không còn thấy đứa nào nữa !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)