TẠI ÍT THẤY

Lời ước
TẼN TÒ
KẺ KẾ THỪA

Một đồng 20 xu vừa mới từ trần. Sau một cuộc đời gương mẫu, nó được lên thiên đàng, nhưng hơi lo lắng vì với thân phận nhỏ bé không biết thánh Phêrô sẽ dành cho mình điều gì. Vừa đến cổng, đồng 20 xu đã được các thiên thần đón tiếp nồng nhiệt và đích thân thánh Phêrô đến ôm hôn rồi cho ngự trên đám mây đẹp nhất trên thiên đàng. Ai cũng đối xử với nó như một bà hoàng đến nỗi nó cũng không hiểu lý do tại sao…
Sau đó, đến lượt một tờ 50 euros chết. Rồi cũng được lên thiên đàng. Nhưng sự đón tiếp rõ ràng là lạnh nhạt hơn nhiều và thánh Phêrô cũng chỉ cho nó một đám mây nhỏ nằm ở một vị trí bị che khuất. Và tờ 50 euros như bị bỏ rơi, không ai ngó ngàng gì tới, trong khi đồng 20 xu thì khi nào cũng có người vây quanh. Ít lâu sau, không chịu đựng sự kỳ cục này được nữa, tờ 50 euros xin được gặp thánh Phêrô :
– Lạy thánh Phêrô, vì sao đồng 20 xu lại được đối xử như một bà hoàng trong khi con, tờ 50 euros, con như bị bỏ xó ?
Và thánh Phêrô đã trả lời :
– Này, con im đi… Người ta đâu thấy con thường xuyên trong thánh lễ đâu !”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)