BỂ MÁNH

BIỆN PHÁP HỮU HIỆU
FAN HÂM MỘ !
TẠI ÍT THẤY

Tòa tổng giám mục cần tuyển một người làm vườn mới để thay người cũ xin nghỉ. Người làm vườn cũ muốn tiến cử một người bạn có tên là Ahmed của mình đang bị thất nghiệp nhưng không có đạo, dù anh ta biết rằng vị tổng giám mục rất khắt khe về điểm là mọi nhân viên trong tòa tổng đều phải là người công giáo. Vì thế người làm vườn cũ nảy ra một cách :
– Ahmed, tôi sẽ giới thiệu là anh đã trở lại đạo công giáo từ nhiều năm nay.
– Anh tốt bụng lắm, nhưng không được đâu ! Tôi chẳng biết gì về cái đạo công giáo của anh.
– Đừng lo, Ahmed ! Để kiểm tra xem một nhân viên có đạo hay không, Đức Tổng giám mục luôn hỏi cùng những câu hỏi. Ngài sẽ hỏi anh ai là mẹ Đức Giêsu, và anh trả lời là Đức Maria. Ai là cha của Đức Giêsu, anh trả lời là Thánh Giuse. Rồi Đức Giêsu đã chết như thế nào, anh trả lời là chết trên Thánh giá.
– Thôi, thôi, tôi không thể nào nhớ hết mấy chuyện đó đâu !
– Vẫn đừng lo ! Tôi đã lường trước mọi chuyện. Tôi sẽ viết mấy câu trả lời trên máy cắt cỏ, và anh chỉ có việc nhìn vào đó mà trả lời thôi.
Ahmed được nhận vào làm việc. Ngày đầu tiên, khi anh ta đang cắt cỏ thì vị tổng giam mục đi dạo và tiến đến bên anh ta :
– Ah ! Con là người làm vườn mới hả ? Con tên gì ?
– Dạ thưa Đức Tổng, con tên là Ahmed.
Nghe cái tên đó, vị tổng giám mục có vẻ ngạc nhiên và hỏi thêm :
– Nhưng… con không theo đạo công giáo phải không ?
– Dạ, có chứ, con đã trở lại.
– Ôi, tốt quá ! Này, thế nếu con là một Kitô hữu tốt thì con có biết Mẹ của Đức Giêsu tên gì không ?
Ahmed cúi xuống trên máy cắt cỏ và đọc hàng chữ viết bằng phấn :
– Dạ thưa Đức Maria !
– Còn cha của Đức Giêsu ?
Lại nhìn trên máy cắt cỏ, Ahmed trả lời :
– Thánh Giuse.
– Tốt quá. Thế Đức Giêsu đã chết như thế nào ?
Liếc nhanh mắt trên máy cắt cỏ, Ahmed mạnh dạn đáp :
– Dạ, trên Thánh giá !
– Thật tuyệt vời !
Nói xong vị tổng giám mục có vẻ hài lòng và tiếp tục cuộc đi dạo. Được mấy bước, để chắc chắn người làm vườn mới vốn gốc Hồi giáo đã trở lại đạo công giáo, vị tổng giám mục quay lại và hỏi :
– Con có thể nói thêm cho ta biết tên của hai kẻ trộm bị đóng đinh hai bên Thánh giá Đức Giêsu trên đồi Gôngôta là gì không ?
Ahmed kín đáo đưa mắt nhìn xuống hàng chữ cuối cùng được in to và đậm trên máy cắt cỏ rồi ngửng đầu lên, mỉm cười và dõng dạc trả lời :

– Dạ, thưa ngài, đó là BLACK & DECKER !(*)

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)

——-

(*) Black & Decker là tên của một hãng sản xuất máy móc gia dụng nổi tiếng của Mỹ – Chú thích của người dịch