TẼN TÒ

CHỜ HẾT HỢP ĐỒNG
THIẾU NHÂN CÔNG
BỂ MÁNH

Hệ thống điện của nhà thờ bị hỏng đột ngột. Cha xứ vội cho gọi anh thợ điện tới để sửa chữa gấp cho kịp giờ lễ chiều. Anh thợ điện lần theo các đường dây điện trong nhà thờ để tìm chỗ bị hỏng. Lúc đang leo lên sau lưng cây Thánh giá lớn của bàn thờ chinh, anh ta thấy một bà già đang quỳ lần chuỗi.
Là một người nghịch ngợm, anh thợ điện muốn chọc bà già một vố. Nép mình sau Thánh giá, bằng một giọng oai vệ, anh ta dõng dạc nói : “Đây là Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của con đã được nhậm lời.”
Tiếng anh ta vang vang trong ngôi nhà thờ vắng vẻ, nhưng bà già vẫn quỳ yên và tiếp tục lần chuỗi.
Thấy thế, anh thợ điện lập lại, lần này nói to hơn :
– “Đây là Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đang nói với con !”
Nhưng bà già vẫn không nhúc nhích. Bắt đầu thấy bực mình vì trò đùa của mình chẳng tác dụng gì, anh ta làm thêm một lần nữa, lần này anh ta như hét lên :
“Đây là Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Ta nói cho con biết là ta sẽ nhậm lời con cầu xin !”
Lúc đó bà già mới nhìn lên cây Thánh giá và la :
– Này, Ngài có im đi không ? Con đang nói chuyện với mẹ Ngài đó !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)