CHƯA BAO GIỜ TỚI VATICAN !

Tại sao?
VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN
XIN HỦY

Ba Ngôi Thiên Chúa quyết định cùng nhau đi nghỉ hè trên trái đất.
Đức Chúa Cha cho biết :
“Ta, ta sẽ đến Paris, đi tham quan tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, đi xem các chương trình biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Paris…
Đức Giêsu thì nói :
– Con sẽ quay lại Giêrusalem để xem còn ai còn nhớ đến con không.
Đến lượt mình, Đức Chúa Thánh Thần nói :
– Còn con, con chắc chắn sẽ đến đi một vòng thành Vatican cho biết. Bởi vì chưa bao giờ con đặt chân tới đấy !”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)