XIN HỦY

CHỜ HẾT HỢP ĐỒNG
TẼN TÒ
TẠI ÍT THẤY

Sau một cuộc đời hoàn toàn đạo hạnh và chuyên chú cầu nguyện, nữ tu Bêatrixơ từ trần. Bà kinh hoàng khi thấy mình bị đưa thẳng xuống địa ngục.
Quỷ Satan xoa tay thích thú khi nhìn thấy bà rồi kêu lên :
 – Hehe ! Một nữ tu…, chúng ta có chuyện vui rồi đây…
Nhưng may mắn là bà Bêatrixơ có mang theo điện thoại di động nên bà gọi ngay cho thánh Phêrô :
– Thánh Phêrô ơi, thật không thể hiểu được, sau một cuộc đời tận hiến cho Chúa như thế mà giờ đây con đang ở địa ngục.
Thánh Phêrô trả lời :
– Ôi, chị Bêatrixơ, nhưng lúc này trên thiên đàng đang gặp trục trặc về hệ thống mạng. Chắc chắn là chị phải được lên thiên đàng. Ngay sáng mai ta sẽ lo ngay việc chuyển chị lên.
Bà Bêatrixơ nài nỉ :
– Nhưng không thể như thế được ! Xin chuyển con lên ngay lập tức. Quỷ Satan đang nhìn con với cặp mắt rất đen tối. Con sợ lắm !
Thánh Phêrô :
– Con nghe đây, hết giờ làm việc của ta rồi, ta đã nói với con là sáng sớm mai ta sẽ giải quyết ngay trường hợp của con. Con hãy cầu nguyện để vượt qua được thách đố cuối cùng mà Chúa gởi đến cho con. Con hãy nghĩ đến sáng mai con sẽ được ở bên Chúa đến muôn đời.
Sáng hôm sau, thánh Phêrô đến văn phòng :
– Nào, ta phải giải quyết việc chuyển chị Bêatrixơ lên thiên đàng.
Ngay lúc đó điện thoại reo, thánh Phêrô nhắc máy và đầu dây bên kia nói :
– Alô, Phêrô hả ? Bêa đây (cách xưng hô thân mật tên Bêatrixơ). Tôi muốn nói với ngài là về việc chuyển tôi lên đó, xin ngài hủy đi !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)