FAN HÂM MỘ !

BIỆN PHÁP HỮU HIỆU
VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN
Vị tu sĩ tằn tiện

Giáo hoàng Gioan-Phaolô II lên trước cổng thiên đàng. Ngài gõ cửa và một vị thiên thần có vẻ mặt khá hầm hố xuất hiện.
– Ờ, xin chào, con là giáo hoàng, con muốn vào thiên đàng.
– Đâu dễ dàng vậy, nhưng trước hết, giáo hoàng là gì vậy ?
– Con là người kế vị thánh Phêrô. Nhưng ngài không phải là thánh Phêrô phải không ?
– Tôi hả, không phải, tôi là Tổng lãnh thiên thần Gabriel.
– Vậy hả… Nhưng chắc là ngài biết các Kitô hữu, Giáo hội ? Và con là thủ lãnh của Giáo hội.
– Ông có thể là thủ lãnh của cái gì ông thích, những điều đó không thay đổi được gì luật lệ ở đây cả.
– Nếu vậy thì xin ngài vào hỏi bề trên của ngài, chắc Đấng ấy biết rõ câu chuyện.
Vị Tổng lãnh thiên thần Gabriel đi vào trong trình bày vấn đề và Đức Chúa Cha thắc mắc :
– Con nói sao ? Giáo hoàng à ? Không, Ta chẳng biết gì về mấy chuyện này.
– Ông ấy còn nói ông ấy là thủ lãnh của các Kitô hữu.
– Chờ, chờ…, À, Ta nhớ ra rồi ! Đó là hội các fan hâm mộ mà con trai Ta đã thành lập cách đây hơn 2.000 năm. Hội ấy vẫn còn à ?

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)