CHỜ HẾT HỢP ĐỒNG

Lời ước
KẺ KẾ THỪA
BIỆN PHÁP HỮU HIỆU

Ông Tổng giám đốc của một hãng nước ngọt lớn đến Rôma và xin yết kiến Đức Thánh Cha :
– Con sẽ dâng cúng cho Giáo hội 5 triệu đô la nếu trong các buổi triều yết chung với khách hành hương hằng tuần, khi đọc Kinh Lạy Cha, thay vì đọc “Xin cho chúng con bánh mì hằng ngày” (Donne-nous notre pain quotidien – bản kinh tiếng Pháp – Còn bản tiếng Việt là : Xin cho chúng con lương thực hằng ngày – chú thích của người dịch), thì xin ngài sửa thành “Xin cho chúng con nước Coca Cola hằng ngày.”
Đức Giáo hoàng mỉm cười và trả lời :
– Ông biết điều đó là không thể được !
Thế nhưng ông Tổng giám đốc vẫn cố nài nỉ và nâng số tiền lên 50 triệu Euros.
Đức Giáo hoàng suy nghĩ rồi quay sang thư ký của mình và hỏi :
– Đến bao giờ hợp đồng với các chủ lò bánh mì mới kết thúc vậy ?”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)