Cha Sở…

Điểm tựa
Bà cụ
Thư gởi Chúa Hài Nhi
Ngày tiễn cha cố về nhà hưu dưỡng cả giáo xứ ai cũng bùi ngùi, xúc động thương ngài. Vì đến tuổi hưu, vì đôi chân rất yếu sau lần đột quỵ…Ngài chia tay giáo dân với nụ cười buồn bảo: “Tôi về nghỉ dưỡng cũng là về nhà …chờ Phục sinh. Tôi nghe nhiều trường hợp các Cha bạn già Chúa gọi mà chẳng ai hay biết!” Có gì đó hờn tủi trong câu nói của ngài, cũng là nói lên cuộc sống thật của các vị chủ chăn sau cả cuộc đời chăn dắt đoàn chiên đến khi về già chỉ một mình với Chúa!
Ngày đón cha sở mới cũng nhiều ánh mắt nghi ngại, phần nhiều từ các …cụ, vì nghe nói ngài còn trẻ, rất giỏi và cũng rất phông độ, đẹp trai! Thánh lễ tạ ơn đầu tiên, tôi có cảm giác quen quen như đã từng gặp ngài ở đâu,  nhưng chẳng tìm được câu trả lời từ trong miền ký ức. Đến khi nhận được cuộc gọi của chị, người bạn, thủ lĩnh của nhóm Bạn trẻ Công giáo hơn 20 năm trước, tôi tìm được câu trả lời : Cha sở mới là ai. Cha là bạn trong nhóm của tôi ngày trước. Chút bất ngờ, chút thú vị và chút ái ngại : Ây dà, từ mày tao, từ gọi tên và nay chuyển thành : cha – con… Đúng là ý Chúa! 
Và rồi, hôm nay, đúng ba tuần kể từ ngày cha dâng thánh lễ cuối cùng và chia tay đoàn chiên của mình,  tôi chợt nhớ đến cha, một người cha đã để lại rất nhiều cho giáo xứ này. Chỉ sau gần ba năm tiếp quản gia sản cha cố để lại,  cha sở trẻ ấy đã mang lại một hình ảnh hoàn toàn mới cho giáo xứ. Không chỉ Thánh lễ Chúa nhật mà  ngay cả ngày thường nhà thờ luôn đông đúc. Các hoạt động bác ái, chương trình cho giới trẻ, thiếu nhi…cha luôn kết nối mọi thành phần dân Chúa trong yêu thương. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, cha được bài sai của bề trên đi tu nghiệp ở Mỹ. Cha giấu cả giáo xứ suốt một tháng trời, kể cả những người thân thiết nhất. Cha sợ giáo dân hoang mang lo lắng, buồn phiền. Cha sợ những dự án xây nhà giáo lý, sửa nhà thờ…..dang dở không ai nối tiếp.  Mọi người già trẻ, lớn bé nghẹn ngào ngày tiễn cha…Lời cha Tổng Đại diện Giáo phận chia sẻ: Đời Linh mục, vâng lời là của lễ. Có lúc khó khăn, thậm chí phải hy sinh, nhưng chính là trọn lời thề khấn ngày chịu chức… 
Nhớ có lần trong bài giảng,  cha  sở tôi đọc bài thơ ai đó viết về nỗi lòng của các cha sở :
Làm cha sở….ôi  thật là khổ sở
Nếu hòa đồng bị than thở : không nghiêm
Còn cương nghị thì bị chê liền : khó tính
Khi giảng dài bị cho là : tra tấn
Giảng ngắn gọn thì than thở : qua loa
Quả là khó! Lúa đã chín vàng đồng mà thiếu thợ gặt…người thợ gặt luôn được sai đi…
 
Phương Chi
Newer Post
Older Post