Muối, men cho đời – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXX Thường niên B – Lc 13,18-21

Ở lại trong Đức Giêsu – Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8
Tín thác vào Chúa – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXIV Thường niên B – Lc 7,1-10
Tích trữ kho báu trên trời – Tin mừng ngày thứ Hai tuần VIII Thường niên – Mc 10, 17-27

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.”
Người lại nói : “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

Suy niệm

Nước Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Nhưng qua 2 hình ảnh rất đời thường, Đức Giêsu cho thấy Nước Trời cũng thật dễ hiểu.
Một hạt cải quá nhỏ, một chút men quá ít, không đáng là gì, không mấy ai để ý, không mấy ai bận tâm. Nhưng với thời gian, dù người ta có để ý hay không, thì hạt cải vẫn cứ lớn lên thành cây cao, và men sẽ làm dậy cả ba thúng bột. Chỉ khi đó người ta mới biết sức mạnh của hạt cải nhỏ xíu và chút men kia là thế nào.
Những gì nhỏ bé, ít ỏi, âm thầm thường hay bị xem nhẹ và coi thường… Đôi khi ta cũng buồn vì số người có đạo quá ít. Trong làng xã, trong thôn xóm, số người có đạo như bị « nuốt chửng » bởi những người không có đạo. Nhiều người cũng buồn vì con cái lập gia đình với người không cùng tôn giáo và có nguy cơ mất đức tin.
Nhưng Nước Trời mà Đức Giêsu cho ta thấy hôm nay giúp ta có cái nhìn lạc quan.
Dù đang sống ở đâu, ở nhà, ở ngoài đường, ngoài chợ, ở công ty xí nghiệp, trong gia đình mà tất cả là ngoại giáo… mong sao ta luôn ý thức mình đang là men, là « muối cho đời », là « ánh sáng cho trần gian ».
Những hy sinh, những việc tốt ta làm, những lời nói và cử chỉ yêu thương, quan tâm đến người khác, những dấu thánh giá ta làm trước bữa ăn, những lời kinh ta đọc… nếu ta làm tất cả vì Chúa, thì đó sẽ là những hạt cải, những chút men, hiện tại có thể không mấy ai để ý, nhưng sẽ có ngày biến đổi mọi thứ xung quanh.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.