Quảng đại – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VIII Thường niên năm C – Mc 10, 28-31

Làm đẹp tâm hồn -Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVIII Thường niên B – Lc 11,37-41
Cầu nguyện – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,1-4
Hãy yêu thương nhau – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần V Phục sinh năm C – Ga 15, 12-17

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

Suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm qua, ta thấy anh thanh niên đã không dám từ bỏ những gì đang có để theo Đức Giêsu. Đối với anh, của cải đang có thì quan trọng hơn và lớn hơn sự sống đời đời. Anh thích « có nhiều của cải » để được an toàn sung sướng hơn là đi theo Đức Giêsu để phải chịu cuộc sống nay đây mai đó, bếp bênh, nghèo hèn.
Nhưng các tông đồ thì khác, các ông « đã bỏ mọi sự mà theo Thầy ». Đức Giêsu biết rõ sự hy sinh này của các ông và cho thấy giá trị của nó khi nói rằng ai dám từ bỏ những thứ quý giá vì Tin Mừng, thì sẽ được gấp trăm ngay ở đời này và nhất là « sự sống vĩnh cửu ở đời sau ».
Những thứ quý giá mà các tông đồ từ bỏ là gì ?
Đó là « nhà cửa », là nơi che mưa che nắng, là nơi trú ngụ, nghỉ ngơi lúc màn đêm buông xuống.
Đó là « anh em, chị em, cha mẹ, con cái », là những tương quan máu mủ, ruột thịt.
Đó là « ruộng đất », là phương tiện sinh sống.
Theo Chúa luôn đòi hỏi những hy sinh quý giá và ngay cả những « bách hại ». Nhưng Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của người ta.
Ước chi ta không ngại sống quảng đại với Chúa và với tha nhân.
Quảng đại về thời gian để có 3, 5 phút cầu nguyện, đọc Kinh Thánh ;
Quảng đại về tiền bạc để giúp người nghèo khó, đóng góp cho việc xây dựng Giáo hội, giáo xứ ;
Quảng đại về những việc làm nhỏ nhỏ cho người thân trong gia đình ;
Quảng đại về lời nói yêu thương và tha thứ…
Quảng đại với Chúa, thì chắc chắn Ngài sẽ quảng đại với ta, như lời Ngài hứa : Ngài sẽ cho lại « gấp trăm » ngay ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.