Bình an của Thầy – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần V Phục Sinh năm C – Ga 14,27-31a

Có đức tin là có tất cả – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần IV Mùa Chay năm C – Ga 4,43-54
Làm lành lánh dữ – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần IV Mùa Chay năm C – Ga 5,17-30
Lời Chúa là ánh sáng – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần VII Thường niên C – Mc 9,30-37
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”
 
Suy niệm
 
Mỗi khi tham dự Thánh lễ, ta đều được nghe cha chủ tế chúc : “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”. Và sau đó ngài mời gọi mọi người chúc bình an cho nhau. Nhất là trước khi chúc bình an, thì ngài đọc lời nguyện này : Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa….”
 Chắc chắn “bình an CỦA Chúa” phải rất quan trọng nên Đức Giêsu mới để lại cho mỗi kitô hữu và Hội Thánh của Ngài. Nhưng Ngài cũng nói rằng, bình an CỦA Ngài ban “không theo kiểu thế gian ».
Bình an của Chúa chắc hẳn không hệ tại ở việc có nhiều tiền, có xe đẹp, có nhà cửa cao sang. Bình an của Chúa cũng không loại trừ những khó khăn về tinh thần và thể xác, vì chính Đức Giêsu và Giáo hội vẫn luôn gặp đủ thứ gian nan, thử thách, bắt bớ, quấy nhiễu, bị làm phiền và ngay cả bị giết hại.
 Bình an của Chúa là một thứ bình an nội tâm sâu xa, một thứ bình an có Chúa ở cùng. Đức Giêsu luôn bình an, vì Ngài luôn kết hợp với Cha : Ngài và Chúa Cha là một.
 Vì vậy, ta thấy Ngài cũng đói, cũng khát đấy, nhưng vẫn bình an.
Ngài cũng bị ghen ghét, bị hãm hại đấy, nhưng vẫn bình an.
Ngài cũng bị chửi rủa, đánh đập, vu khống đấy, nhưng vẫn bình an.
Nhất là Ngài bị xỉ nhục và bị treo trên thập giá cách oan uổng đấy, nhưng Ngài vẫn bình an.
 Biết rằng sống giữa cuộc đời với biết bao khó khăn và thử thách, nhưng lời Đức Giêsu hôm nay thật thấm thía : « Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Vậy là chính lúc Chúa vắng mặt, thì cũng là lúc Ngài đến ở cùng chúng ta.
 Mong sao ta luôn nhận ra Giêsu luôn ở cùng ta cho dù con mắt thể xác ta không thấy, để rồi tâm hồn ta luôn được bình an, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.