“Liều thuốc” trở nên hoàn thiện – Tin Mừng ngày thứ Ba sau lễ Chúa Ba Ngôi năm C – Mt 5,43-48

Yêu – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần III Mùa Chay năm C – Mc 12,28b-34
Chân thành giúp nhau – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần VIII Thường niên- Mc. 11, 27-33
Đền thờ Chúa ngự – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXXIII Thường niên B – Lc 19,45-48

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay thật dễ nghe, nhưng để áp dụng vào đời sống, thì không dễ chút nào. Vì ta dễ dàng cầu nguyện và hy sinh cho người mình yêu thương. Còn ai làm hại ta, nói xấu, bôi nhọ ta, thì ta khó mà bỏ qua, chứ nói gì đến việc cầu nguyện cho họ.
Biết rằng thật khó cầu nguyện cho « kẻ thù », tức là xin Chúa ban ơn lành đến cho họ, nhưng nếu ta muốn trở thành con của Cha trên trời, thì đó là điều cần làm mỗi ngày. Hơn nữa, đây thực sự là một « liều thuốc » mà Đức Giêsu đã cho ta để chữa tận gốc những căn bệnh như giận hờn, ghen ghét, chia rẽ, bực tức, ý muốn trả thù…
Ai cũng có « kẻ thù », và ta cũng có thể là « kẻ thù » của người khác. « Kẻ thù » của ta đôi khi cũng rất gần, ngay trong nhà mình, ngay trong hội đoàn, trong giáo xứ, trong số bạn bè mà ta gặp hằng ngày.
Ai là « kẻ thù » của tôi để hôm nay tôi sẽ cầu nguyện cho họ ?
Khi thực tâm cầu nguyện cho « kẻ thù », mong điều tốt lành đến cho họ, và xin Chúa chúc lành cho họ, thì chắc chắn tâm hồn ta sẽ được bình an và nhất là chính bản thân ta đang trở nên hoàn thiện, vì ta đã biết dùng « liều thuốc » mà Giêsu muốn ta uống mỗi ngày.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.