Suy niệm
Khi còn ở trần gian, Đức Giêsu là người được yêu mến nhiều vì đã làm biết bao điều tốt lành, nhưng đồng thời cũng bị thù ghét nhiều, đến độ bị chết treo trên thập giá.
Khi Đức Giêsu phục sinh, chắc chắn các môn đệ cũng được yêu nhiều vì đã mang Đức Giêsu đến cho người ta, nhưng đồng thời cũng bị ghét nhiều, có lẽ tất cả đều tử vì đạo.
Được yêu mến nhưng đồng thời bị ghét bỏ, đó là thân phận của Đức Giêsu và cũng là của những ai theo Ngài : « Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em » (c. 20), và nguyên nhân sâu xa là « họ không nhận biết Đấng đã Thầy ».
Ta thật may mắn vì đã nhận biết Chúa là Cha và được lời của Đức Giêsu hướng dẫn mỗi ngày. Nhưng chấp nhận bước theo Đức Giêsu, thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận lội ngược dòng, là sống « khác người ».
Khi ta cố gắng sống ngay thẳng, làm ăn thật thà, thi cử không dùng « phao », thì bị mang tiếng là đần, dại, ngu…
Khi ta cố gắng sống tha thứ, bao dung thì có thể bị xem là hèn nhác, nhu nhược…
Khi ta mạnh mẽ đấu tranh cho công lý, cho lẽ phải, thì bị mang tiếng là chống đối, gây chuyện…
Xin Giêsu giúp ta luôn hãnh diện vì mang Danh Ngài, cho dù luôn phải chịu thua thiệt và bị chống đối khi sống theo lời dạy của Ngài.
Nhưng ai muốn hưởng nước trong, thì cố gắng lội ngược dòng để về nguồn, còn ai không cố gắng, thì chỉ hưởng được nước đục mà thôi.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CsSR.