Suy niệm
Những đức tính nơi viên đại đội trưởng thật đáng để ta suy gẫm và học hỏi
Dù mới chỉ nghe đồn về Đức Giêsu, ông đã kính trọng Ngài đến độ không dám rước Ngài vào nhà, không nghĩ mình “xứng đáng đến gặp Ngài”.
Dù chưa gặp Đức Giêsu, ông đã tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài đến độ chính Đức Giêsu cũng phải “thán phục” ông khi nói rằng: “ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”
Ông còn khiến ta ngạc nhiên vì có một lòng thương người cách đặc biệt. Cho dù ông là đại đội trưởng, giàu có và có quyền hành trong tay, vì ông có thể sai « mấy kỳ mục của người Do-thái », tức là những bậc có chức quyền trong dân, vậy mà ông vẫn hết mực « yêu quý » người nô lệ của mình. Tình thương người nơi ông không phân biệt chủ tớ.
Kính sợ Chúa, tín thác nơi Ngài và thương yêu người bên cạnh mình, cho dù đó chỉ là một người nô lệ, đó là những đức tính thật tuyệt vời nơi viên đại đội trưởng này.
Mong sao ta biết học hỏi những gì tốt đẹp nơi ông.
Bên cạnh ta còn rất nhiều người đang « bệnh nặng », cần đến tình thương và sự nhiệt tình của ta.
Người đó có thể là những người đang sống cùng nhà với ta, có thể là hàng xóm, là bạn bè, là đồng nghiệp của ta…
Họ cần nơi ta lòng kính sợ Chúa và sự tín thác tuyệt đối nơi Ngài.
Họ cần ta mời Chúa đến với họ, để họ cũng được chữa lành như người nô lệ trong bài Tin Mừng hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.