Suy niệm
Đức Giêsu hôm nay dạy ta một điều thật rõ ràng và ngắn gọn. Có thể tóm trong một chữ YÊU. Tuy nhiên, ta phải thừa nhận rằng, chưa bao giờ có thể sống được trọn vẹn chữ YÊU này.
Một ngày ta lo toan và nghĩ đến biết bao điều, nhưng thử hỏi, ta nghĩ đến Chúa được mấy phút? Ngay cả khi đang cầu nguyện riêng hay chung, ta cũng dễ dàng quên Chúa, quên Mẹ mà nghĩ đến chuyện khác. Như vậy thì làm sao có thể nói đã yêu Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn”?
Chỉ cần một chút mệt mỏi, một chút nhức đầu cũng đủ để ta có lý do để bỏ đọc kinh, không đi lễ, thì làm sao có thể nói yêu Chúa “hết sức lực” được?
Chỉ cần ai đó, vô tình hay cố ý, làm ta buồn phiền, thì ta đã khó chịu đến mất ăn mất ngủ và có khi còn tìm dịp nói xấu người đó. Như vậy thì làm sao có thể nói yêu người như chính mình được?
Biết rằng thật khó để sống trọn vẹn chữ YÊU. Nhưng đây là điều quan trọng, đòi hỏi ta cố gắng mỗi ngày, vì “chẳng có điều răn khác lớn hơn” việc “mến Chúa yêu người”. Đây cũng là điều răn “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”.
Xin Giêsu dạy ta biết yêu như Ngài, luôn một lòng gắn bó với Cha và chỉ muốn và làm những điều tốt lành cho anh em mình.
Nếu một xã hội mà mọi người, nhất là những người lãnh đạo, đều biết sống chữ YÊU Đức Giêsu dạy, thì người dân sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng và bất an, trái lại, sẽ luôn được hưởng hoà bình và hạnh phúc.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.