Hãy biết tha thứ – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XI Thường niên – Mt 6,7-15

Ánh sáng – Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXV Thường niên C – Lc 8,16-18
Giữ luật vì yêu mến – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần X Thường niên – Mt 5,17-19
Can đảm vì Chúa – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXXIV Thường niên B – Lc 21,12-19
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con ; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
Suy niệm
Mỗi ngày có lẽ ta đọc kinh Lạy Cha nhiều lần, đôi khi ta đọc như cái máy, thì hôm nay Đức Giêsu giúp ta hiểu hơn về việc tha thứ khi đọc kinh Lạy Cha : nếu ta tha thứ, thì sẽ được tha thứ, và ngược lại, ta sẽ không được tha thứ nếu không tha thứ.
Như thế, tha thứ được xem như việc khai thông một dòng chảy. Tha thứ giống như nhấc đi hòn đá hay vật cản làm ứ tắc dòng chảy bấy lâu nay.
Theo bản tính tự nhiên, khi có lỗi, ta rất mong người khác bỏ qua những yếu đuối và bất toàn của mình. Nhưng khi ai đó làm tổn thương ta, dù cố ý hay vô tình, thì ta không dễ dàng bỏ qua.
Khi ta có tội, ta muốn được Chúa tha thứ và Chúa luôn tha thứ, nhưng ai xúc phạm đến ta, làm ta buồn, thì ta sẽ giận hờn, nghĩ xấu và có khi đi nói không hay về người đó.
« Tha thứ đề được tha thứ », đó là lời gọi mỗi ngày của Chúa khi ta đọc Kinh Lạy Cha.
Mong sao vợ chồng biết tha thứ cho nhau, bố mẹ và con cái biết tha thứ cho nhau, bạn bè biết bỏ qua cho nhau… để rồi cùng nhau sửa đổi. Khi đó, dòng chảy ơn tha thứ luôn được khai thông và sẽ không còn cám dỗ của sự dữ là giận hờn, thù hằn, ghen ghét…
Lm. Giuse Ngguyễn Văn Hội CSsR.