Đáp lại tiếng Chúa – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXXIV Thường niên B – Lễ thánh Anrê tông đồ- Mt 4,18-22

Can đảm từ bỏ mọi cám dỗ – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VII Thường niên – Mc 9,41-50
Âm thầm, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ – Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34
Đức tin – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần VII Thường niên C – Mc 9,14-29
Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
Suy niệm
Vừa khi nghe Đức Giêsu nói : « Các anh hãy đi theo tôi… », lập tức hai anh em là Simon và Phêrô « bỏ chài lưới mà theo Người ». Cũng vậy, khi được Đức Giêsu gọi, thì lập tức hai ông Gioan và Giacôbê theo Ngài.
Nghe thoáng qua, ta thấy các ông bước theo tiếng Chúa cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng nếu dừng lại một chút, ta sẽ thấy các ông phải chọn lựa, và chọn lựa này đòi hỏi các ông từ bỏ những điều quý giá nhất.
Các ông phải bỏ « chài lưới », là nghề nghiệp mà các ông gắn bó bao năm tháng, để giờ đây lang thang nay đây mai đó.
Các ông phải « bỏ thuyền », là phương tiện kiếm sống, là mái nhà vật chất, che nắng che mưa.
Các ông phải từ bỏ « cha », là mái nhà tinh thần của các các ông.
Thánh Luca không ghi lại gì hơn, nhưng ta có thể thêm rằng các ông phải bỏ lại vợ con, bỏ lại bạn chài thân hữu, bỏ lại bãi biển, dòng nước,… mà hàng ngày các ông gặp gỡ, yêu mến và gắn bó.
Đức Giêsu đi ngang qua và gọi khi các ông đang làm việc như bất cứ ngày nào. Sự xuất hiện và lời mời gọi của Ngài như tình cờ, ấy vậy mà các ông sẵn sàng từ bỏ tất cả để vâng theo tiếng gọi này.
Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi ta trong đời thường, và nếu vâng theo tiếng gọi của Ngài, ta cũng cần phải có những từ bỏ, hy sinh.
Lời mời gọi của Ngài có thể xảy đến khi ta gặp một người bất hạnh và ta cần hy sinh một chút vật chất để giúp họ.
Lời mời gọi ấy có thể là một yêu cầu tha thứ cho người đang xúc phạm đến ta, cho dù ta đang rất bực và có khi đang muốn trả thù.
Lời mời gọi ấy có thể là ước mong tha thiết của người vợ, người mẹ, muốn người chồng và con cái hy sinh ít phút để gia đình cầu nguyện chung trước khi đi ngủ, cho dù mọi người đều đang rất mệt và muốn đi nghỉ sớm.
Lời mời gọi ấy có thể là người đau yến bệnh tật đang cần ta đến thăm và đọc kinh bên cạnh họ…
Chúa luôn mời gọi ta từng giây phút. Lời mời gọi của Ngài trong đời sống hàng ngày, như rất tình cờ và lời đáp lại của ta luôn đòi hỏi nơi ta sự từ bỏ.
Mong sao ta luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi này, vì kitô hữu, là người đi theo và luôn làm theo ý Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.