Lời Chúa và mảnh đất tâm hồn – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XVI Thường niên – Mt 13,18-23

Ăn năn để được tha thứ – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần I Mùa Chay năm C – Lc 11, 29-32
Cầu nguyện cho “kẻ thù” – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần I Mùa Chay năm C – Mt 5,43-48
Phó thác – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXV Thường niên C – Lc 9,1-6

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Suy niệm

Hôm nay Đức Giêsu dùng hình ảnh những mảnh đất khác nhau để ám chỉ thái độ nghe và đón nhận Lời Chúa của mỗi người. Lời Chúa không thay đổi, nhưng kết quả khác nhau là do đất có tốt hay không, là do lòng của người ta có để cho Lời Chúa bén rễ hay không.
1. Có thể ta là người « nghe » mà « không hiểu ». Nghe Lời Chúa ngoài tai, nhưng lòng thì để ở nơi khác, nên ta không nhớ, không hiểu gì. Lòng ta giống như đất vệ đường, quá cứng nên hạt giống không thể bén rễ.
2. Có thể ta là người « nghe » và « vui vẻ đón nhận ». Nhưng tiếc thay, Lời Chúa « không đâm rễ », vì lòng ta khô cằn như sỏi đá, chỉ có một chút đất mỏng để hạt giống nảy mầm mà thôi. Ta đón nhận Lời Chúa quá hời hợt, nên chỉ cần một chút gian nan khốn khó cũng đủ để Lời Chúa mà ta đã nghe bị « chết khô ».
3. Có thể ta là người « nghe Lời » bằng đôi tai, để cho Lời nảy mầm và mọc lên trong lòng. Nhưng « nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý » giống như những cây gai đã bóp nghẹt Lời, lòng ham mê tiền bạc vật chất đã làm cho Lời Chúa trở nên vô hiệu.
4. Có thể ta là người « nghe Lời và hiểu », lòng ta là « đất tốt ». Nhưng vẫn có sự khác biệt giữa những loại « đất tốt » này, vì « kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục ».

Thửa ruộng luôn cần được cày cuốc và chăm sóc thế nào, thì mảnh đất tâm hồn cũng cần dọn dẹp và sửa đổi như vậy.

Ước chi lòng ta đừng cứng cỏi, đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa. Mỗi khi đi lễ hay đọc Lời Chúa, ta nên cố gắng tập trung nhớ và để Lời Chúa đến được với thửa đất của tâm hồn.
Mong sao ta không quá bận tâm lo lắng đến của cải vật chất, để rồi có thời gian đọc, suy gẫm và sống Lời Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.