“Cắt tỉa” – Tin Mừng ngày thứ Sáu sau Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Mt 5,27-32 

“Liều thuốc” trở nên hoàn thiện – Tin Mừng ngày thứ Ba sau lễ Chúa Ba Ngôi năm C – Mt 5,43-48
Anh em nghĩ Thầy là ai ? – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XVIII Thường niên B – Mt 16,13-23
Lễ Chúa Thăng Thiên – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VI Phục sinh C – Lc 24,46-53

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. “Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Suy niệm

Mắt, chân tay là những chi thể rất quý giá, nhưng nếu vì nó mà ta mất đi sự sống đời đời, thì theo Đức Giêsu, ta cũng nên can đảm mà bỏ đi.
Tất nhiên ta không thể hiểu theo nghĩa đen điều Đức Giêsu nói hôm nay, vì ngay cả nếu ta có 1000 con mắt và 1000 cái tay, thì cũng chưa chắc đã đủ, vì ta phạm tội nhiều và liên tục.
Điều Đức Giêsu muốn nói, đó là sự sống đời đời quý giá hơn tất cả, vì vậy ta cần mạnh mẽ và can đảm cắt đất với tất cả những gì cản trở ta, làm cho ta có nguy cơ mất đi sự sống này.
Có rất nhiều thứ mà ta cần “cắt” mỗi ngày.
“Cắt” những thèm muốn không chính đáng, muốn vợ hay chồng của người khác.
“Cắt” những thói hư tật xấu, cờ bạc, rượu chè.
“Cắt” những lời nói xấu, gây chia rẽ.
“Cắt” những lời nói dối, lừa gạt.
“Cắt” những giận hờn vô cớ…
Xin Giêsu giúp ta nhận ra những gì cần phải « cắt tỉa », để mỗi ngày ta sống trọn vẹn luật Chúa hơn, tâm hồn được bình an hơn và nhất là gần với Nước Chúa hơn.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.