Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXI Thường niên C : Mt 23,8-12. Lễ thánh Âu-tinh

Phép lạ của lòng quảng đại – Bài đọc I, trích sách các Vua quyển thứ hai. 2 V 4,42-44 – Chúa nhật XVII Thường niên B
Mở lòng yêu thương – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XII Thường niên B – Mt 8,5-17
Sống Phúc thật tám mối – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXIII Thường niên B – Lc 6,20-26

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :“Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay đi liền và có liên hệ chặt chẽ với đoạn Tin Mừng trước đó. Quả thật, trong các câu 1-7, Đức Giêsu dặn dò các môn đệ không được bắt chước các kinh sư và người pharisiêu, vì họ “làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy”, “họ đeo những hộp kinh thật lớn, và mang những tua áo thật dài” để được chú ý. “Họ thích chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi”’(c.5-7). Nói tóm, họ tìm mọi cách, mọi dịp để được người khác thấy và coi trọng họ.
Đức Giêsu không cho phép các môn đệ làm như thế. Trái lại, Ngài đề ra một cung cách sống trái ngược với suy nghĩ của nhiều người. Nếu ai thực sự muốn “làm lớn” thì phải nhanh nhạy nhìn ra nhu cầu của người khác để rồi cúi xuống phục vụ họ: “Người làm lớn hơn cả,  phải làm người phục vụ anh em” (c.11). Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ rằng chính Chúa là Đấng sẽ tôn ai lên hay hạ ai xuống, tuỳ vào thái độ của người đó : “ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (c.12).
Thật sai lầm khi tìm cách tôn mình lên bằng những việc hào nhoáng bên ngoài. Khi chạy theo và dựa vào những hình thức bên ngoài để được đánh giá cao, người ta đang tìm cách tôn mình lên, và không thể gặp được Chúa.
Thánh Âu-tinh cũng đã có kinh nghiệm như thế : ngài không thể gặp Chúa khi mải chạy theo các “vẻ đẹp nơi các thụ tạo”. Khi gặp được Chúa rồi, ngài phải thốt lên: “Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn! Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm kiếm Chúa bên ngoài! Con thật xấu khi mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa”.
Trong một xã hội mà nhiều người thích khoe khoang, luôn “nổ to như bom nguyên tử” khi có dịp, mong sao ta luôn biết hy sinh, âm thầm phục vụ người khác, ngay cả bằng những việc nhỏ nhất. Việc ta làm, có thể nhiều người không biết, nhưng Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và chính Ngài sẽ tôn ta lên.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.