Mở lòng đón Chúa – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XIII Thường niên B – Mt 8,28-34

Sự sống đời đời – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần III Phục Sinh năm C – Ga 6,51.60-69
Gia tăng lòng tin – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XVIII Thường niên B – Mt 17,14-20
Yêu mến là giữ giới răn của Thầy – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần V Phục sinh – Ga 14, 21-26
Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng : “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?” Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng : “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo : “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
Suy niệm
Khi bị quỷ ám, người ta trở thành một người hoàn toàn khác. Thánh Mathêu mô tả : chúng sống trong đám mồ mả, tức là sống với người chết và « chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy ». Nhưng cho dù chúng đáng sợ và dữ tợn đến mấy, thì vẫn phải khuất phục trước uy quyền của Đức Giêsu.
Đức Giêsu cũng không chấp nhận ma quỷ giam hãm người ta ở nơi chết chóc và ô uế. Ma quỷ xem ra hiểu rõ điều đó, nên cho dù Ngài chưa nói gì, thì chúng cũng đã biết là Ngài muốn giải thoát cho hai con người khốn khổ này khi chúng nói : « Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia ».
Khi chứng kiến bầy heo lao từ trên núi xuống và hai người bị quỷ ám được giải thoát, các người chăn heo có lẽ đã rất ngạc nhiên hoảng sợ, nên đã « bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự ».
Đoạn cuối bài Tin Mừng khiến chúng ta khó hiểu. Tại sao cả dân thành ra đón Đức Giêsu, rồi lại xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ ? Đúng ra họ cần mời Ngài vào thành để tạ ơn, hay cám ơn Ngài vi đã giúp họ khỏi nỗi sợ hãi bấy nay. Ta không rõ vì lý gì. Nhưng có thể họ chưa chấp nhận được một điều lạ lùng như thế. Một con người bằng xương bằng thịt, mà lại có quyền năng trên sự dữ vô hình.
Đức Giêsu mà ta tin theo là thế. Ngài làm nhiều điều lạ lùng và luôn nhắm đến việc giải thoát người ta. Ngài không thể chấp nhận quyền năng của ma quỷ, của sự ác hành hạ người ta.
Ước chi ta biết mở lòng ra đón Giêsu mỗi ngày, để quyền năng của Ngài gìn giữ ta và gia đình khỏi mọi điều nguy hại, nhất là ngày hôm nay, ma quỷ không mang hình dáng « dữ tợn », nhưng rất tinh vi, khôn khéo.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.