Tin tưởng và phó thác – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần VI Thường niên C – Mc 8, 11-13

Ý Chúa – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XVIII Thường niên C – Mt 16,13-23
Vì Danh Chúa – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần V Phục sinh năm C – Ga 15, 18-21
Đẹp lòng Chúa – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần I Mùa Vọng C – Lc 1, 26-38 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

« Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia ».

Suy niệm

Đức Giêsu vừa mới làm phép lạ hóa bánh cho khoảng 4000 người ăn và trước đó Ngài cũng đã làm rất nhiều phép lạ. Thế mà người Pharisêu vẫn còn muốn thử Ngài. Có lẽ những gì Ngài làm vẫn rất « bình thường » đối với họ. Họ muốn chính mắt chứng kiến « một dấu lạ từ trời » do Đức Giêsu làm để có thể tin vào Ngài.
Đức Giêsu không chấp nhận « thách thức » này. Bởi vì, nếu Ngài có trừ quỷ hay chữa bệnh, đó là do Ngài « chạnh thương » trước nỗi đau của người ta và do lòng tin mạnh mẽ của người xin.
Có thể đôi khi ta cũng như người Pharisêu. Ta muốn Giêsu làm cho mình những điều lạ lùng. Ta ra điều kiện với Chúa : nếu Chúa làm cho con điều này, nếu Chúa nhận lời con xin điều kia, thì con sẽ tin. Còn nếu không, con không tin. Và có thể ta bỏ Chúa, rồi đi xem bói, khấn vái nơi đình chùa…
Xin Giêsu đừng để ta quên rẳng, Ngài đến là để « chạnh thương », chứ không phải để « phô trương » hay để thỏa mãn thách thức của người ta.
Giêsu vẫn đang sống, đang âm thầm lắng nghe và băng bó những vết thương của ta khi ta đến nài xin lòng thương xót của Ngài với con tim tin tưởng và phó thác.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR.