Chúa Là Cửa Đoàn Chiên

Chúa Là Cửa Đoàn Chiên

Chúa Ba Ngôi Nối Kết Yêu Thương
Còn Con Bảo Thầy Là Ai?
Ngỡ Ngàng Tình Vua Giêsu

 

Chúng ta rất quen thuộc với lời Chúa Giêsu: “Ta là mục tử nhân lành”; nhưng Tin Mừng tuần này Chúa lại nói: “Ta là cửa cho chiên ra vào”. Chúa là cửa đoàn chiên có ý nghĩa gì? Cửa mang 2 ý nghĩa: thứ nhất, khi cửa đóng lại thì nó bảo vệ che chở đoàn chiên được an toàn; thứ hai, khi cửa mở ra thì nó dẫn đoàn chiên đến sự sống nơi đồng cỏ xanh tươi và suối nước mát trong. Thế nên, khi Chúa bảo Ngài là cửa đoàn chiên thì Ngài cũng đồng thời công bố: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.

Làm thế nào để sống khỏe, sống lâu là việc rất quan trọng trong đời người; nhưng còn điều quan trọng hơn nữa là: sống thế nào cho có ý nghĩa? Sống vì mình hay vì người? Trong Phúc Âm tuần này, Chúa đưa ra 2 đời sống tương phản: Trong khi đời sống của kẻ trộm cướp chỉ biết phá hủy và giết hại miễn sao có lợi cho mình, thì đời sống của người mục tử lại là làm cho chiên được sống và sống dồi dào, là quên mình lo cho người khác. Như thế, sống có ý nghĩa là luôn thao thức trăn trở việc đem lại hạnh phúc, tình thương và sự sống cho đoàn chiên.

Chúa nhật này cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi tu trì. Thường thì chúng ta hiểu đức Giáo hoàng, các đức Giám mục, Linh mục là những vị mục tử. Đúng vậy. Và chúng ta cần cầu nguyện cho các ngài, cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi tu trì trong Giáo hội, cầu nguyện cho những người trẻ quảng đại hiến dâng, cầu nguyện cho các gia đình là môi trường nảy sinh ơn gọi, cầu nguyện cho nhiều tấm lòng quảng đại bảo trợ ơn gọi tu trì.

Tuy nhiên, ta cần nhìn rộng hơn nữa, theo giáo lý thì bất cứ ai lãnh nhận bí tích rửa tội đều được chia sẻ sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu. Thế nên, mỗi người đều được mời gọi tiếp bước Chúa Giêsu mục tử nhân lành: đó là sống một đời sống không phải chỉ biết lo cho riêng bản thân mình, nhưng còn biết  đem lại sự sống đồi dào cho người xung quanh. Để rồi tất cả cùng nhau vui sống, vui tin yêu.Amen.