Đức Mẹ Vô Nhiễm Như Sen Giữa Bùn

Đức Mẹ Vô Nhiễm Như Sen Giữa Bùn

Yêu Nhau Như Chúa Đã Yêu
Thánh Gia Là Nhà Có Chúa
THẦN KHÍ SỰ SỐNG VÀ HIỆP NHẤT

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NHƯ SEN GIỮA BÙN

 

Chúng ta đang sống lo sợ giữa đủ thứ ‘nhiễm’: môi trường ô nhiễm, đồ ăn nhiễm bẩn, tôm cá nhiễm độc, con người nhiễm thói hư tật xấu. Và nguồn gốc sâu xa của những thứ nhiễm ấy là lòng người bị NHIỄM TỘI. Giữa cảnh đời ô nhiễm xấu xa ấy thì tuyệt vời thay, Đức Mẹ Vô Nhiễm tinh tuyền.

Đức Mẹ thường được ví như hoa hồng thắm tình yêu, như hoa huệ trắng tinh khiết, nhưng Mẹ Vô Nhiễm thì phải ví như đóa hoa sen:

​           ​

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Mẹ Vô Nhiễm vì Mẹ cưu mang Chúa trong lòng; Mẹ để Chúa làm chủ đời Mẹ. Thế nên, noi gương Mẹ, ta cũng hãy đón Chúa vào lòng mình, vào gia đình mình, để Chúa giúp mỗi người, mỗi gia đình bớt được những ô nhiễm tâm hồn và cuộc sống.