Giao Thừa:  Phúc và Phiền – Blessing and Burden

Giao Thừa: Phúc và Phiền – Blessing and Burden

Hiển Linh: Chúa Khắp Mọi Nơi, Chúa Ở Trong Tôi
Thần Dược Giúp Sống Bình An
Gần Mà Xa Khi Tình Băng Giá

GIAO THỪA: PHÚC VÀ PHIỀN – BLESSING AND BURDEN

Sống trong đời ai cũng khát khao hạnh phúc. Do đó, chúng ta dành cho nhau nhiều lời cầu chúc tốt đẹp trong dịp Tết: nào là an khang thịnh vượng, nào là làm ăn phát tài, chúc cả ông dịch vụ mai táng cũng làm ăn phát tài!hihii Lời chúc Phúc Lộc Thọ là ước nguyện của mọi người.

Thật tuyệt vời khi Lời Chúa trong lễ Giao thừa hôm nay nói về 8 mối phúc thật như những phúc lành tuyệt vời không phải của con người, mà là của Chúa ban tặng chúng ta.

Nghe thoáng qua chúng ta thấy chột dạ khi nghe Chúa Giêsu bảo: Phúc cho ai nghèo khó, sầu khổ, bị bách hại… Những thứ này là bất hạnh chứ đâu phải hạnh phúc. Tại sao vậy? Ở đây Chúa cho ta thấy một quy luật của cuộc sống: Phúc đi liền với phiền – Blessing and burden. Ta hưởng phúc vì có đứa con và lại thấy phiền vì nó đái dầm, khóc nhè giữa đêm. Ta hưởng phúc vì cưới được cô vợ xinh đẹp và lại thấy phiền vì bao nhiêu tiền lương cô ấy đi shopping hết. Phúc luôn đi liền với phiền. Phúc lành càng lớn thì phiền phức càng nhiều. Đó là quy luật cuộc sống.

Vấn đề là nhiều khi sống ta cứ chỉ nhìn phiền phức, mà không để ý phúc lành. Cách nhìn này nó khiến ta thay vì sung sướng hưởng phúc lành Chúa ban thì ta lại cứ đau khổ vì phiền phức. Vì thế muốn hạnh phúc chúng ta phải thay đổi cách nhìn: hãy nhìn phúc lành chứ đừng nhìn phiền phức. Hãy để ý những điểm tốt của người chứ không chỉ nhìn những điểm xấu, tựa như khi ngắm một cây hoa thì chúng ta để ý ngắm hoa cho nó sướng chứ không ai dại gì lại cứ nhìn gai cho nó khổ.

Với cái nhìn đó thì các điều Chúa nói hôm nay thực sự trở thành phúc thật: nghèo khó, khóc lóc, bách hại chỉ là phiền phức nhỏ, còn Nước Trời mới là phúc lớn. Các mối phúc hôm nay không phải dẫn ta đến với một người giàu có hay xinh đẹp, mà hơn thế nhiều, chúng ta được đến với Chúa, ta sẽ được Chúa ủi an, được Chúa thương xót, được Chúa cho thoả lòng, được nhìn thấy Chúa. Ôi, Chúa chính là hạnh phúc của con, Chúa chính là gia nghiệp đời con. Trong năm mới Đinh Dậu này, chúng ta tin tưởng được hưởng phúc nhờ được Chúa yêu thương bảo vệ, Chúa gìn giữ che chở như “gà mẹ ấp ủ con dưới cánh”. Amen.