Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay – Đây là con ta yêu dấu

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất – Chúa Nhật XXXI Thường niên Năm C
Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay năm B – Cứ phá huỷ đền thờ này đi
Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời – Chúa nhật III Mùa Chay, năm A

Biết trước được cuộc khổ nạn và thập giá, Chúa Giêsu đã đưa ba tông đồ thân tín lên núi và tại nơi ấy, Ngài tỏ lộ cho họ thấy vinh quang của Nước Chúa.  Sự việc Ngài biến hình có mục đích và liên quan thế nào đến tâm tình của các môn đệ trong những ngày sắp tới bên cạnh Thầy Chí Thánh Giêsu? Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nhắc nhở gì với chính chúng ta, trong giây phút hiện tại, trong Mùa Chay Thánh này? Kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe đoạn Tin Mừng Chúa nhật tuần này và a phần chia sẻ của Linh mục Giuse Phạm Quang Minh