Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên Năm B – Các ông đã xem chỗ Đức Giê-Su ở

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng – Chúa nhật XIX Thường niên C
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó – Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh – Lòng Thương Xót Chúa

Thánh Gioan, qua đoạn tin mừng,  đã mở một con đường mới cho các tông đồ qua lời rao truyền “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Để rồi, với lòng ao ước, các ông đã đến, đã ở cùng. Những điều thánh Gioan kể trong Tin Mừng hôm nay có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn hành trình và sứ vụ của chính mình trong mối quan hệ này, qua bài Phúc âm Chúa nhật thứ hai thường niên, cùng với phần chia sẻ của linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật. Cuộc đời mỗi người luôn là một hành trình tìm kiếm. Ước gì định mệnh đời ta cũng được đổi thay sau khi đã tìm thấy, đã can đảm dấn thân khám phá Thầy Giêsu qua những giây phút ở cùng Người. Mong rằng điều Thánh Phaolô nói: “Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” cũng là tâm niệm của mỗi Kitô hữu chúng ta .