Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh – Lm Đa Minh Nguyễn Xuân Trường

CHÚA BIẾT CON MẾN CHÚA – Tin mừng ngày Thứ Sáu tuần VII Phục sinh A: Ga 21,15-19
“Một cõi đi về” với Chúa Ki-tô – Tin mừng ngày thứ Ba tuần V Phục Sinh A – Ga 14,27-31a
Lời Chúa là Thần Khí và là Sự sống – Tin mừng thứ Bảy tuần III Phục Sinh A – Ga 6,51.60-69

Hôm nay giáo hội mời chúng ta đi sâu hơn vào mối tương quan với Thiên Chúa. Không chỉ đơn thuần giữa Người và người, mà trở thành một thân thể quyện lấy vào nhau. “Thầy là cây nho, anh em là cành “. Nghe thì dể , nhưng khó mà có thể hiểu thấu đáo chân lý từ lời nói này. Theo lý của người đời thì : nếu vì lý do nào đó một hay vài cành cây bị gãy va lìa khỏi cành, thì sẽ bị chết khô héo. Và cả thân cây, cũng vì sự mất mát này mà bị tổn thương. Thế thì, phải chăng Chúa muốn nói: Nếu con bỏ CHúa, con sẽ chết và cả CHúa cũng sẽ đau buồn khôn tả? Chúa muốn nói gì đây? Xin mời quý khán thính giả cung lắng nghe và tìm hiểu ý Người qua phần chia sẽ của Linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường.