Tôi là cửa cho chiên ra vào – Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VII Phục sinh A – Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét: Lc 1,39-56
VUI VÌ SỰ SỐNG – Tin mừng ngày thứ Sáu tuần VI Phục sinh A: Ga 16,20-23a – Thánh Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu
Phúc và Phiền – Chúa nhật VI Thường niên C

Chúa nhật thứ IV Phục sinh hằng năm, Giáo hội dành để cầu nguyện cách riêng cho Ơn gọi mục tử. Phúc âm hôm nay, Đức Giê-su bảo : “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào… Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” ? Những lời Ngài nói có ý nghĩa gì với chúng ta trong đời sống hôm nay ? Kính mời quý vị cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê, giáo phận Bắc Ninh