Dấu chỉ

Thánh Giuse
Cây thập tự
Tia chớp đổi đời

Đêm qua trên đường lái xe về, cô bé thấy một người thanh niên vì quá vội vàng xém chút đã đụng vào người đi bộ.  Cũng may anh ta kịp thời lách qua một bên.  Trong lòng cô bé có chút thoang thoáng lo.
Hôm sau dậy trễ, tranh thủ vội vàng với hy vọng có thể đến chỗ làm kịp thời đã khiến cô bé không tập trung.  Vừa lái xe, vừa mở bản chỉ đường. Thế là…Ầm!  Giật mình hốt hoảng, nhưng chuyện đã rồi!  Cảm giác sợ sợ tối qua đã xảy ra cho chính mình.  Cô bé òa khóc.

*

Suy tư một chút về phận người. Tôi cảm biết rất rõ trong tôi có hai thế lực đối chọi nhau.
Một đến từ sự ác luôn chìu theo sự mỏng dòn yếu đuối của thân xác.  Vì thế rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy dù biết rất rõ rằng “nếu tôi nghiêng về phía này, tôi không có được sự an yên nội tâm thật sự như ước ao”.
Sức mạnh của bên kia là tiếng nói sâu thẳm của lương tâm.  Một nhói buốt thật sâu, thật bén bên trong khiến tôi luôn giật thót mình mỗi khi tiếng nói ấy vang lên.  Thế lực này luôn bắt tôi phải chiến đấu chống trả với cám dỗ của hỉ nộ ái ố, luôn làm tôi đau đầu khi đối diện. Tuy nhiên khi để cho lý trí nghiêng về bên này, tôi có thế cảm nhận được rõ hơn đâu là ý nghĩa của hạnh phúc thật sự.  Thứ hạnh phúc diệu vời có khả năng biến đổi và kéo vực tôi đứng lên sau những thất bại hay chán nản chóng qua từ những cuộc vui vô ích.
Bước vào Mùa Chay thánh năm nay, tôi nghĩ nhiều đến “Bản dẫn đường”. Tôi lái xe nhiều, và lạc đường thì vô số kể.  Có những khi con lộ ấy đi qua không biết bao lần, vậy mà vẫn phải toát mồ hôi chạy vòng vòng vì không nhận ra lối.  Chưa kể, có lúc còn quá tự tin, dẹp qua một bên hoặc làm ngơ trước những lời chỉ dẫn trên đường đi.  Một lần đã đến nơi rồi, ấy vậy mà tôi lại không gõ được cửa ngôi nhà mình tìm.  Phải về tay không!
Câu chuyện cô bé vừa bị đụng xe khiến tôi tư lự không ít.  Cô bé ấy ít ra cũng biết được nơi mà cô bé sẽ phải đến.  Giá như đừng ỷ y, biết chuẩn bị sẵn, không đợi đến giờ cuối mới mở bản dẫn đường, thì chắc là sẽ không phải hối hận vì bị tai nạn.  Trong khía cạnh thiêng liêng, đã bao lần tôi lạc lối?  Tìm và nương tựa nơi đâu “Đường”, “Ánh Sáng” và “Tiếng Nói” dẫn tôi đến nơi mà tôi cần phải đến khi đi trọn hành trình này?
Có người bảo: “Kiếp người đến từ tro bụi, sẽ trở lại bụi tro. Một cơn gió thoảng qua, một trận mưa tuôn đổ, sẽ cuốn trôi tất cả, không còn dấu vết.”  Về mặt thể lý quả là như vậy. Danh vọng, tiền tài, sắc đẹp phù phiếm mà con người vẫn hằng mong chiếm hữu như một thoáng mây trôi. Sẽ đến lúc ta chẳng còn gì.  Phải buông xuống tất cả.  Đến thế gian này thế nào thì ngày lìa trần cũng vậy.  Không phân biệt sang giàu, địa vị, người ta đều phải nằm gọn trong quan tài và mục nát trong lòng đất ẩm lạnh.  Đó là ý nghĩa của bụi tro.  Nhưng không dừng lại ở đây đâu nhé.
Tôi tin, con người có linh hồn thuộc về một Đấng thiêng liêng và tồn tại vĩnh cữu.  Sau khi chết, ngoài cái xác rục rã ra, tất cả những gì thuộc về tâm linh luôn sống mãi.  Điều này hẳn ai cũng có thể nhận ra.   Bởi lẽ, cho dù người thân, bạn bè rời chúng ta mà đi, về mặt thể lý, có thể không còn gặp nữa.  Nhưng những kỷ niệm và cảm nhận vui buồn trong ký ức vẫn sống mãi.

*

Lạy Chúa, cảm tạ Người đã nhắc nhở con về thân phận bé mọn của mình.  Nhưng đồng thời con lại có được một tâm tình hớn hở và hy vọng khi nghĩ về Thánh giá được khắc ghi trên trán hôm nay.  Hành trình sống này, Người đã thương ban cho con sự tự do và tất cả mọi thứ cần thiết để có thể trọn vẹn chọn lựa theo ý mình muốn.  Những gì con làm hôm nay, sẽ dẫn con đến thế giới thiêng liêng ngày mai khi con kết thúc đoạn đường này.  Giữa hai thế lực trong nội tâm, con có thể hiểu rõ mình chọn bên nào.  Nhưng con cần phải biết khiêm nhường chấp nhận giới hạn của mình, để từ đó thêm phần tín thác và trông cậy ở Người hơn.
Con không là một người lữ hành đơn độc.  Chúa vẫn bên cạnh con đó thôi. Chỉ là con có dám ôm Thánh Giá có Người trên ấy, đi với con hàng ngày hay không? Xin giúp con luôn kết hợp mật thiết với Người qua đời sống cầu nguyện, hầu Lời Người và đôi mắt Người nhìn con trong phút giây ấy, giúp con cảnh tỉnh, không bị rơi vào sa ngã.  Đồng thời, con cần phải bước vào luyện tập thiêng liêng để có thể chống trả với những mời gọi của thế lực thuộc về “sự ác” mà con luôn nghe được trong lòng mình.  Nếu không! Chìu theo thân xác nặng nề mỏng dòn này, con sẽ dần mất Chúa trong đời lúc nào không hay.  Xin thêm sức để con có thể kiên tâm từ bỏ những tính hư, tật xấu.  Tuy nhiên, con không sống một mình. Xung quanh con còn rất nhiều anh em.  Chúng con cần sự nâng đỡ lẫn nhau để ngày một thăng tiến hơn trên con đường nhân đức.  Vì thế, như vòng tròn của trái đất, con cũng cần trao ra một chút qua các việc làm bác ái.
Ước gì Mùa Chay thánh này, qua chay tịnh luyện tập thiêng liêng, trong sự kết hợp mặt thiết với Thiên Chúa và những lúc mở lòng cùng giúp nhau trong cuộc sống, sẽ giúp con có được sự khiêm nhượng nhận ra mình chẳng là gì nhưng luôn được yêu thương, nhận ra được những dấu chỉ dẫn lối của Chúa qua các biến cố xảy đến. Xin ban cho con ơn có thể luôn khao khát được biết về Người, một Thiên Chúa làm người vì con,ngày một nhiều hơn, để từ đó con có thể yêu Người hơn một chút và theo gần bên Người hơn.

Hèn Mọn
Thứ Tư Lễ Tro –  Mùa Chay 2019