Trông Đợi…

Tham lam hay yếu đuối
Quyền được sống
Bức tranh

Chiều nay, tôi định bụng sẽ có một khoảng không gian ngồi thinh lặng bên hang đá trong nhà. Hôm nay tôi suy niệm đến Tin mừng nói đến hành trình về lại quê nhà của gia đình Thánh Thất, đặc biệt thời điểm cao trọng Hài Nhi Giêsu chào đời. Thế nhưng tìm một góc tĩnh lặng, dù là ngay trong nhà Chúa cũng thật không dễ. Nhà thờ có đám tang, người phụ nữ có lẽ vừa đến tuổi về hưu.  Xung quanh hoa nến nhiều quá, nhưng tất cả chỉ để cho người đời ngắm. Người nằm xuống rồi, tất cả mọi thứ thuộc về trần gian, cô chẳng mang theo gì cả.
Trong trí tôi hiện lên cảnh trời mênh mông, Vua trời cao, kết hợp với hình ảnh người đàn bà đang nhắm mắt nằm yên trong quan tài đặt trước cung thánh… Phải chăng Thiên Chúa muốn nhắc nhở tôi và tất cả thế nhân: Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến. Mọi người hãy nghiêm chỉnh chuẩn bị để đón thời khắc Chúa đến với riêng mình. Như người đàn bà đang nằm đây, sẽ phải ra trước tòa phán xét và quan tòa là Thiên Chúa.  Cảm giác của tôi khi ấy sẽ ra sao? Vui mừng vì hồn được nâng lên và ngày đêm hưởng hạnh phúc chiêm ngắm Thiên Nhan Vua trời cao,  hay sợ hãi vì không biết làm thế nào để trả lời với Thiên Chúa về những việc làm khi còn sống ở thế gian?
Chúa ơi, cảm tạ Người đã cho con thêm một ngày để có giờ nhìn lại đời mình và nghĩ sâu hơn mục đích ,giá trị và ơn gọi làm người mà Người vẫn hằng mong mỏi nơi con. Trong niềm hân hoan đón chào Chúa Giáng sinh năm nay, con suy tư nhiều về tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt câu trả lời của Người danh cho riêng con.
– Chúa Hài Đồng ơi Người có buồn vì trời đất mênh mông thế, vậy mà chẳng có chỗ cho Người dung thân không?
– Ít ra ở đây còn có chỗ trú thân, người mục đồng vừa rồi nhường chỗ cho Ta chắc cũng lạnh và đang lo lắng cho Ta. Hãy mời họ vào. Ta sẽ sưởi ấm họ.
– Nhưng đông quá, có ồn ào làm Chúa Hài Đồng chẳng thể ngủ ngon giấc.
– Không sao! Ta hạnh phúc hơn khi mọi người cùng bên cạnh.  Hang đá chật chội, nhưng sẽ càng cô quạnh nếu chỉ có Ta và Cha Mẹ ta. Hãy mời mọi người cùng đến bên Ta, cùng sưởi ấm cho nhau. Ta mong muốn vậy.
Tạ ơn Chúa, đã không trách nhân loại vô tình, mà lại bao dung nghĩ đến những người khốn khổ.  Con không biết mẩu đối thoại này, Người muốn bảo con làm gì.  Nhưng nếu là ý Người, xin hãy cho con biết một cách rõ rệt hơn, đâu là nơi mà Người muốn con đến và phục vụ.

Hèn mọn
21/12/2018