Khiêm nhường

Bị kết án
Tha thứ
Tham lam hay yếu đuối

Lần này, tôi được mời gọi suy niệm về ba chiều kích khác nhau trong khiêm tốn. Đây là điều mà lúc nào tôi cũng lo lắng và luôn cầu xin Thiên Chúa ban ơn để giữ tôi có thể luôn nhận biết về chỗ đứng của mình. Nếu như đừng xem mình là cái đinh của vũ trụ, thì cho dù có bị lãng quên hay khinh rẻ thì cũng không vì thế mà buồn hay chán nản. Biết đâu những lúc ấy lại là cơ hội để tập tành nhân đức vâng lời và toàn tâm chu toàn bổn phận được giao.
Đêm nay, cô bé cười tươi hơn và vui vẻ nói với tôi: “Con phải khiêm nhường trong mọi việc.”
–  “Mùa Chay này con đã biết mình cần làm điều gì rồi. Không nhất thiết phải buông bỏ những sinh hoạt hàng ngày mà mình yêu thích, nhưng có thể cho đi với ý thức của lòng mến thật sự.”
– “Không phải làm việc gì đó cho người khác, là vì muốn tự bảo với bản thân “Tôi đã làm việc tốt. Tôi hài lòng với chính mình. Điều này không được!” Nhưng phải luôn tự bảo bản thân “Tôi làm điều tốt cho bạn, là vì tôi cần phải làm vậy. Tôi làm không vì muốn người khác thay đổi cách nhìn về mình và cả bản thân cũng không vì hành động đó mà tự hài lòng với chính mình.”

*

Chúa ơi! Người muốn con thế nào? Con nên làm gì trong Mùa Chay thánh này? Đôi lúc đứng trước những lời khen tặng, con rối trí. Nếu im lặng, thì người khác có thể cho rằng “mình bằng lòng và thỏa mãn với những tâng bốc đó”. Nhưng đó là chuyện của người ta. Phần con, con không nghĩ vậy. Sở dĩ im lặng là vì không muốn cho ai có cơ hội nói thêm những lời tâng bốc khác. Con hiểu, con phải gạt ngoài tai mọi lời nói và càng phải phủ phục xin ơn để đừng bị rơi vào cái bẫy mà ma quỷ luôn gài sẵn.
Con cần phải khiêm nhường biết khả năng của mình mà lui ra phía sau, để cho Chúa sắp xếp mọi sự. Thái độ này rất quan trọng và phải có trong cuộc sống của con. Hôm nay, xin cho con biết vui vẻ nhẫn nại vâng theo những dự tính của Chúa. Con cảm biết, “khi con hoàn toàn hạ mình vâng phục thì lại nghe được tiếng Người và nhìn thấy rõ cả những điều Người đang làm vì yêu con.
Xin cho con bắt chước như cô bé, cố gắng làm việc gì tốt cho người khác vì điều đó là đẹp và là ý Chúa muốn con làm, chứ không làm vì để tự hào mình đã làm được điều gì đó cho những người xung quanh. Ý nghĩ này sẽ làm con trở nên kiêu ngạo, là đầu mối mọi tội lỗi trên thế gian.
Tạ ơn Chúa đã cho con một ngày an bình. Xin tiếp tục ở bên con và giúp con nhìn lại mình một cách rõ hơn với ánh mắt của Người trong con.

 Hèn Mọn
Mùa Chay 2019