Giữ Chay

Khoảnh khắc trong cuộc sống
Cạnh Mẹ
Thiên đường của Đấng Cứu Thế ngược đời

Lâu nay tôi vẫn cho rằng ăn chay là hy sinh, dẹp hãm những gì thuộc về tính xác thịt. Đây cũng là lý do tôi lên tiếng “Không tiếp tục dùng bữa với anh chị em trong nhóm trước giờ cầu nguyện” trong Mùa Chay.
Thế nhưng, người chị em lại khẽ nói: “Chúng ta không ăn thịt, nhưng thiết nghĩ vẫn nên ăn tối. Anh em mình nên có giờ cho nhau để thêm tình thân.”
“Kìm hãm ý định của mình để gia tăng lòng mến giữa anh chị em với nhau” Cũng là một hình thức chay lòng đẹp lòng Chúa trong lúc này. Có phải Chúa muốn thế không? Hôm nay, xin giúp con có thể thay đổi cách thức khi tìm hiểu ý Chúa trong cuộc sống.

*

Sau mấy ngày mưa tầm tã, hôm nay trời xanh biếc, đẹp làm sao!  Hít thật sâu hơi gió trong lành, người thiếu nữ mỉm cười hạnh phúc bẽn lẽn bước bên cạnh “người yêu”.  Đột nhiên “chàng” âu yếm đưa ngón tay trước miệng ra dấu bảo nàng hãy lắng nghe: “Đừng hỏi Ta muốn con làm gì? Mà hãy dùng tâm để cảm nhận được Ta muốn con như thế nào?”

*

Chúa ơi, có phải Người muốn con bỏ qua một bên những việc mà con tính toán để chỉ xin cho được “Như mẫu đất sét trong tay người thợ gốm” là Chúa. Chúa muốn con thế nào, xin hãy biến đổi con theo ý Người.

Hèn Mọn
Mùa Chay 2019