Phút hồi tâm

Thánh lễ Tridentino- nét đẹp Truyền thống trong Phụng vụ Giáo hội
Tâm tình Mai Đệ Liên
Mẹ yêu của con

Ngày…..tháng…..năm…
Lạy Chúa, một ngày đã qua. Giờ đây, trong thinh lặng con xin được ngồi bên Ngài, nhìn lại tất cả mọi việc và cả những cảm nhận động chạm đến tiếng nói của lương tâm.
Nhìn lại 24 giờ trôi qua…
Sáng, đi lễ,  một bác người Mỹ chạy đến ngồi bên và trao cho con một gói quà. Món quà nhỏ nhưng làm lòng con ấm lạ ! Con cảm nhận tình yêu, sự quan tâm và mối giữa người với người dành cho nhau. Rồi, con lại nhớ đến bữa tiệc Thánh con được mời  mỗi ngày trong thánh lễ. Trong ân sủng, mọi người được gọi là anh em của nhau. Con đọc đoạn Tin mừng Ed 11: 17-21 và liên kết bối cảnh của người dân bị lưu đày ở Babylon cùng với những việc xảy ra trong đời sống của chính mình.
Lạc lõng giữa những người nô lệ ấy, con  cảm nghiệm được nỗi đau từ vết thương hằn lên da thịt bởi roi vọt. Con nếm được vị đắng của nước mắt xót xa thân phận lưu đày.  Con ngửi được mùi bụi trên hành trình lao nhọc, chạm đến những thân thể rã rời. Con cảm được tiếng than khóc vang tận trời xanh…
Lời Ngài vang vẳng, như đánh thức khao khát tận cõi lòng.
” Ta sẽ tập hợp các ngươi
Ban cho các ngươi đất
Ban cho các ngưoi trái tim và đặt thần khí mới vào
Để chúng tuân giữ và thi hành thánh chỉ Ta ”
Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho con. Có những điều con nhận ra ngay lập tức và vui vẻ đón lấy.   Có cả những điều con chưa kịp nhận ra hồng ân thật sự ẩn chứa bên trong. Nhưng con biết mọi việc xảy ra trong đời đều là tình thương yêu và sự khôn ngoan Ngài dành cho con. Xin soi sáng và ban cho con thêm đức tin và lòng mến, để con luôn nhận ra và kịp thời đón nhận những món quà Ngài đã trao ban.
Chúa ơi, Ngài biết không, trong buổi nói chuyện tối nay, vô tình con lại nhắc đến việc học của mình và những ước ao.  Cơ hồ con thầy có điều gì đó không ổn.  Giây phút này, bên Ngài nhìn lại sự việc con thấy mình không khiêm nhượng chút nào và điều này khiến con thẹn thùng quá đỗi! Là một giáo lý viên, con biết mình cần phải có được mối liên hệ với Thiên Chúa trước khi giới thiệu và dẫn người khác đến với Ngài.  Con cần lòng tin để có thể đứng lên, bước vào hành trình kiếm tìm Ngài. Nhưng làm sao tin một người nếu như không được giới thiệu và biết về người ấy? Như vòng tròn nối kết và luôn cần lẫn nhau,  vì thế, con quyết định tham dự các khóa học hầu có cơ hội biết thêm về Ngài , và có thế yêu Ngài hơn một chút. Thế nhưng những chứng chỉ có nghĩa gì, nếu như mình không thật sự sống và thực thi Lời Chúa trong ánh mắt đức tin?  Con cần phải khiêm nhu để biết rằng mình cần ơn Chúa và cần cả lời cầu nguyện của anh em…
Chúa ơi, xin tha thứ cho những lỗi con phạm trong ngày và xin hãy luôn ở bên hướng dẫn đời con. Xin đừng đi trước con,  bởi lẽ có lúc con chạy theo không kịp. Cũng xin đừng bước sau con, vì chẳng thấy Ngài, con sẽ bị lạc lối. Tốt nhất đi là hãy cứ đi bên cạnh, song hành sánh bước cùng con.
C
on cũng không quên dâng lên Ngài các linh hồn nơi chốn luyện ngục, những người IS, những kẻ khờ khạo bán mình cho ma quỷ và cả những nạn nhân đang chịu sự khống chế và hành hạ của ma quỷ.  Xin hãy cứu và ban ơn chữa lành họ.
Con dâng lên Ngài giới trẻ hôm nay đang chao đảo trước bờ vực thẳm của lối sống vô luân. Xin Ngài chúc lành cho những anh chị em vì tình yêu muốn được theo bước chân các tông đồ ngày xưa, bằng nhiều cách trong các công việc mục vụ, đem các em về bên Ngài
Chúa ơi, khá khuya rồi, con đi ngủ đây. Con cám ơn Ngài đã luôn ở bên con. Cho con được gọi Ngài bằng hai tiếng Cha ơi đáng yêu nhé.

Con gái cưng của Cha
Thúy Hương

Newer Post
Older Post