Sứ mạng của tôi

Viếng thăm
Lời cuối cùng
Tâm tình Mai Đệ Liên

Hôm nay tôi nhớ đến đoạn Tin mừng thánh Luca 4:16-30: Đức Giê-su tại Na-da-rét
 “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4: 18-19). Đoạn Tin mừng này nói thật rõ sứ mạng của Chúa Giêsu nơi trần gian, là đến để loan truyền Tin mừng, đặc biệt quan tâm đến tầng lớp nghèo hèn không có địa vị trong xã hội
Sự có mặt của Chúa Giêsu (CGS), trong hội đường đang công bố Lời Chúa khiến tôi tự hỏi: “Há chẳng phải người đọc sách Thánh trong các hội đường phải là những bậc trưởng lão, có uy tín sao? Vì lẽ gì, CGS một anh thanh niên con bác thợ mộc Giuse lại có thể làm việc này?”. Chắc rằng, mọi người khi đã nghe những gì CGS nói và làm, cho nên tin và kính trọng Ngài. Vì lẽ đó, họ mời CGS giảng thuyết trong hội đường. Bản chất của Giáo hội là truyền giáo, và cũng chính là sứ vụ mà CGS cũng đã công khai bày tỏ trước mặt dân chúng. Tôi tin rằng, dù ở thời điểm nào, được mạc khải bởi ơn Chúa Thánh Thần và giá trị không thay đổi từ nguyên thủy của con người là được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa. Sâu xa tận đáy lòng, con người vẫn luôn ao ước một sự công bình, thèm khát một chân lý sống trong bác ái. Chính vì điều này, mà họ đã không ngần ngại “mời” CGS đến hội đường để giảng thuyết.
Trong đời thường, đôi lúc nói thẳng thừng quá, sẽ dễ bị ghen ghét và phản bác. Kết quả là sẽ gặp nhiều thách đố gian nan.  CGS ngày ấy cũng không tránh khỏi việc này khi Ngài không ngại giấu diếm và lên tiếng “không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình“. Làm lòng dân “phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực”  (Lc 4, 29-30).
Chúa ơi, Ngài muốn nói gì với con khi suy tư về đoạn Tin mừng này? Đâu là mục đích của đời con? Làm con, làm chị em, làm vợ, làm mẹ, làm một giáo dân trong cộng đoàn mà mình đang sinh hoạt?  Sao con thấy đâu đâu cũng đầy rẫy những bổn phận và trách nhiệm. Chỉ nghĩ đến thôi, có lúc con thấy choáng ngộp và muốn trốn chạy. Nhưng nếu đổi lại, con chú tâm tìm cách để đạt được mục đích đích thực của đời con, đó là yêu mà chu toàn phận sự trong cương vị của mình, thì lại nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều.
Nếu vì yêu mà Chúa đến trần gian để thi hành sứ vụ thì con cũng phải vì yêu mà tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Bằng mọi cách con phải thực thi cho được!
Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rõ ràng mục đích của đời con như Ngài đã nhìn ra mục đích cuộc đời Ngài, nhờ vậy đến giờ chết con không còn quá xa mục đích đời mình. Dĩ nhiên trong quá trình thực thi để đạt được đến mục đích sống trong đời, sẽ có lúc con gặp nhiều trắc trở, chống đối và sai phạm. Xin giúp con can đảm sửa sai và cũng dám đứng thẳng để bảo vệ cho công lý. Xin giúp con luôn trung thành giữ vững niềm tin và ơn khiêm nhường phó thác. Không phải kháng tiêu cực nhưng biết theo gương Chúa đặc biệt trong cuộc khổ nạn. Biết hiền lành, tha thứ hầu sau này cũng được phục sinh với Ngài trong vinh quang.

 

Thúy Hương