Thay đổi…

Quyền được sống
Bước ngoặt cuộc đời
Thấu hiểu

Ngày…tháng…năm….

Chưa có ai cao trọng hơn Gioan tẩy giả…..

 Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông ” (Mt 11, 11-15)

Lời nói này có ý nghĩa gì và tại sao lại đặc biệt khiến tôi phải “nhức đầu”?!

 Chúa ơi, con vẫn thường cho rằng “cao trọng” hàm ý cho địa vị, quyền lực. Nhưng trong giây phút này, một ý tưởng khác, sâu xa và hoàn toàn khác hẳn với những gì con nghĩ trong quá khứ.  Phải chăng câu nói “người nhỏ nhất trong nước trời…” ý ám chỉ chúng con hôm nay may mắn vì được sống trong giai đoạn mà những gì Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ thời Cựu Ước, được thực hiện. Kho tàng mới đó, Đức Giêsu mang đến, là toàn bộ ơn cứu độ. Điều này đã vượt xa quá sự mong ước của các ngôn sứ ngày xưa.

Hôm qua trong buổi tiệc mừng Xmas tại chỗ làm, mọi người cùng hỏi thăm nhau. Một chị lên tiếng: “Đau đầu lắm, tôi không muốn chia sẻ về con của mình “. Người khác lại nói: “Có rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình trong thời gian vừa qua “. Cô ta kể: “Trong nhà có một đứa con, cho nên vô cùng thương yêu và chuẩn bị sẵn tất cả cho nó. Thế nhưng tất cả gần như sụp đổ khi đứa con trai báo tin: “Con đi lính!”. Đứa trẻ đôt ngột bỏ học, rời khỏi gia đình và thâm chí lớn tiếng: “Con muốn có cuộc đời riêng của mình, không cần đến bố mẹ nữa “. Giọng cô ta càng trĩu nặng: “Giá mà có hai đứa con thì tốt quá. Ít ra cũng có đứa làm theo ý mình.  Sắp tới phải đi Bắc Hàn- North Korea, không biết có còn mạng trở về không!”.

Tôi chỉ biết im lặng, và thầm cầu nguyện cho gia đình cô ta. Thế nhưng khi suy niệm Lời Chúa hôm nay, tôi cơ hồ cảm nhận được Chúa bảo mình phải “thay đổi tư duy”.

Chúa ơi,  có phải Người đang bảo con: “Đôi lúc cách mà con nghĩ không nằm trong chương trình của Chúa. Biết đâu để đứa trẻ ra đi lại là một điều tốt.  Thế giới bên ngoài, những gặp gỡ, va chạm, với ơn Chúa, sẽ dẫn con trẻ đi trên đường ngay chính…” Phần con, con phải trở thành một ngôn sứ giới thiệu Chúa cho người khác ngay từ chính gia đình nhỏ của mình. Con cần phải khiêm nhường chấp nhận giới hạn của mình, phó thác vào bàn tay quan phòng Chúa, và không ngừng tin tưởng liên lũy cầu nguyện.  Chỉ khi nào con làm được như vậy,thì con mới thật sự tìm được hạnh phúc và bình an đích thực. Con biết con phải thay đổi.

Chúa ơi, có phải Người muốn nói với con và với mọi bà mẹ trên thế gian này như vậy không? Xin giúp con hiểu được ý Người.

Thúy Hương

 

Newer Post
Older Post