Sống với ân huệ Chúa ban riêng cho mình – Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Cường

Dâng Chúa tình con – Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tuyên
Tài năng là một món quà Chúa ban – Nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn
Mỗi lời ca là một tâm tình dâng lên Chúa – Ca sĩ Xuân Trường

Không ít lần chúng ta đã nghe đâu đó những giai điệu: “Ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, sao để con chới với cơn đau một đời người….”, hay “Chúa luôn ở bên con, dù nhiều khi con cô đơn chán chường…”. Chúng ta tìm thấy mình trong những lời ca ấy. Điều gì đã làm nên một giai điệu rất đời thường ấy? Kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Hùng Cường.