Con đi theo Chúa xa xa

PHÂN ƯU
Xin cho con chút ứng xử đàn bà
Vượt cạn

Ông Phêrô theo Người xa xa”

Con đi theo Chúa xa xa
Cầm chừng sợ mình thành chiên lạc
Nhưng giữa bóng đêm đen và trắng sáng
Ranh giới hoang đàng con vượt cũng nhiều phen

Con theo Chúa như thói quen
Tôn vinh Ngài trong vô vàn phép lạ
Lúc Ngài tả tơi vác thập giá
14 chặng dài con đứng ngó vô can

Con đi theo Chúa mong tâm trí được bình an
Trong khi trước bất công con rửa tay sạch sẽ
Máu của người công chính rơi và án bị kết oan con mặc kệ
Con đã sắm cho lương tâm mình những biện hộ này và lý do kia.

Con theo Chúa nông nổi đàn ông: ‘Thầy đi đâu thì có con theo đó’
Nhưng giữa đám lính hành hình hung dữ
Con không đủ đàn bà lau mặt Ngài đầy vết máu tươi
Giữa đám đông muốn kết án Chúa tơi bời
Con không đủ lòng gái điếm nói yêu Ngài bằng dầu thơm hảo hạng

Không thức nổi với Ngài một đêm cô đơn chờ sáng
Con lại luôn mạnh mồm sống với Ngài trọn hết 10 Điều Răn
Lúc Chúa trùng vây nguy khốn con sẽ chạy mất tăm
Hay con tiến về  Thầy trao nụ hôn chỉ điểm?

Lễ Lá 2018
Hà Bình