Năm ngón tay – 2

Năm ngón tay – 1
Chìa khóa
Vô tư lự

 

Ngón tay to nhỏ
Bảo ban nhau rõ
Chị hai, chị ba (a)
Đường về nhà Cha
Làm sao đi tới?

Lệ nhòa thế giới
Nhân loại lầm than
Gia đình tan hoang
Trẻ thơ vô tội
Làm sao gỡ rối?

Đạo lý suy đồi
Niềm tin lỏng lẻo
Lòng dạ hẹp hòi
Hoang mang, khủng hoảng
Kẻ dữ ra oai
Người lành khiếp đảm
Ít người thông cảm
Nỗi khổ giống nòi
Làm sao ổn định?
Dùng lòng sùng kính
Chuỗi hạt Mân Côi
Chị trỏ bảo tôi
Cố gắng nguyện cầu
Phương thuốc nhiệm mầu
Cứu nguy thế giới
Con đường tiến tới
Đem lại hòa bình
Con đường  giao tình
Ta cùng Thiên Chúa
Con đường hốc búa
Chiến thắng thế gian
Con đường bình an
Làm ta hy vọng
Con đường cao trọng
Nhìn thấy yêu thương
Con đường lên hương
Canh tân đổi mới
Trong thần linh Chúa

Lần hạt Mân Côi
Hữu ích vô cùng

Quỳnh Hoa

* (a) Chị hai, chị ba là ngón tay cái, tay trỏ