Tiếng âm vang

Lời nguyện đầu ngày
Năm ngón tay – 1
Âm điệu triều dâng

Có những lúc, bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng
Có những tiếng, xúi giục ta phản loạn
Nhưng cũng có những tiếng nói âm thầm
Làm ta thức tỉnh
Tiếng lương tâm nơi chỉ Ngài và ta
Nhờ ơn Chúa cùng đôi cánh nguyện cầu
Ta mới có thể cất cánh mình lên cao
Đập tan sức mạnh bóng tối

Bừng tỉnh dậy hỡi người đang mê ngủ,
Tiếng âm vang réo gọi chốn thiên thai.
Mộng phù du chuyển hoá suốt đêm dài
Bóng tối đè chập chờn hông nặng trĩu.

Gắng! gắng lên! đập đầu con rắn độc.
Đang mon mem quyến rũ kẻ ươn lười.
Không! không được! tiếng tơ lòng thổn thức
“Bạn tình” ta đứng đợi dáng tươi cười.
Giang đôi tay chực chờ ta tỉnh dậy
Ngã vào longd từ ái “Đức Lang Quân”.

“Bạn tình ơi” chờ em! Em đến đấy,
Hiệp cùng Ngài, mình với Chúa, quá thân thương.
Với tình Ngài như sức sống nhiệm mầu,
Như âm vang thu hồn vào cõi sống.
Sống ra hồn đồ đệ Đức Kitô.
Với đôi cánh nguyện cầu xin đoan quyết
Cất mình lên khỏi sức mạnh đam mê.

Quỳnh Hoa

Older Post