Lời nguyện đầu ngày

Lời nguyện đầu ngày

Vô tư lự
Theo Thầy
Băng Tuyết

Lạy Chúa,

Trong thinh lặng yên hàn đầu ngày mới,

Con xin dâng Ngài cuộc sống hôm nay.

Tâm tư, tình cảm, lao động hằng ngày,

Cùng với hy lễ hiệp dâng mỗi sáng.

Con muốn xin Ngài bình an, sức mạnh,

Để dắt dìu đoàn tre nhỏ bơ vơ,

Thiếu yêu thương, ấp ủ, quá dại khờ.

Sống lạc lỏng giữa chợ đời gian trá.

Lạy Chúa,

Con muốn sống thật khiêm nhu hiền hậu,

Ngắm nhìn đời bằng đôi mắt cảm thông,

Luôn yêu thương với tất cả tấm lòng,

Kiên nhẫn với mọi người trong cuộc sống

Lạy Chúa,

Xin đừng để con buông lung phóng túng

Sống kiêu sa mà quên lãng người thân.

Xin đừng để con thốt lời gian trá,

Làm đau lòng nhau, tủi hổ thanh danh.

Xin cho con nhìn thấy người chung quanh,

Qua hình ảnh, sự hiện hữu của Chúa

Con muốn sống vui, sống nở nụ cuời,

Sống quên mình phục vụ tha nhân.

Sống bao dung với tất cả mọi người,

Sống có Chúa hiện diện ở bên mình.

Để ngày con sống là ngày thánh hiến.

Quỳnh Hoa

 

Newer Post
Older Post