Cha về

Cha về

Kiếp nhân sinh còn lại gì?
PHỤC SINH VÀ VĨNH CỬU
Làm mới lại

Tiếng phone reng tít tít trong giờ làm việc. Ngó liếc thấy là của anh trưởng đoàn. Tôi lật đật chụp nghe liền, vì biết chắc là có tin gì đó.

Em, cha về. Ngài giảng ở giáo xứ TL“.

OK, em biết rồi. Hẹn gặp tối đó. Cám ơn brother“.

Không biết thằng Đạt có biết hôn há? Còn nhỏ Hằng nữa, email báo cho mọi người biết nha em“.

Dạ, để em gọi báo và cũng sẽ email cho tất cả“.

Đám thiếu nhi thánh thể Palawan, sống xung quanh miền Nam Cali là đông nhất. Lái xe khoảng 30 phút hay cùng lắm là một tiếng đồng hồ là có thể đến với nhau. Vậy mà đứa nào cũng bận! Kiếm được một ngày để họp mặt, thật chẳng dễ dàng!  Ấy thế mà, chỉ nghe báo “Cha về”, cả đám xa gần, sắp xếp được giờ đến gặp cha ngay.

28 năm… Trại tị nạn đã đóng cửa từ lâu.  Các hội đoàn, mỗi người một phương trời, hầu hết đều tan rã.  Thế nhưng, nhóm TNTT chúng tôi vẫn còn có nhau.

Nhiều anh chị em cứ thèm thuồng: “Tụi em sao hay vậy, vẫn liên lạc và giữ được nhóm“.

Nhờ cha NTT Chị ạ.  Mỗi năm cha về là tụi em được gặp nhau. Thời gian ít lắm, vì cha “bay như chim” vậy. Công việc mục vụ, ngài bận ghê lắm.  Nhưng thương đàn con, cho nên dù mệt,  ngài vẫn dành giờ cho chúng em.  Tụi em mỗi hai năm lại được họp mặt nhau, anh chị em khắp nơi trên thế giới đều tụ về với nhau. Cha con lại quây quần, cùng vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe.  Trong lúc trò chuyện, chúng em lại được cha nhẹ nhàng “đắp thuốc bổ”. Phải nói là được no đủ cả phần hồn và phần xác. Cho nên thân càng càng thân hơn. Vì lý do này, mà chúng em vẫn còn có nhau đó”.

Sướng quá. Không phải ai cũng có diễm phúc này đâu“.

Như đứa trẻ được mở cờ trong bụng, mặt mày hớn hở khoe : “Ya, cha già yêu dấu của tụi này mà.  Không phải ở Cali thôi đâu nhe. Mọi nơi ngài đến, đều có đám thiếu nhi quấn quít bên cạnh. Cứ như đám RUỒI tìm bám chặt trong tình cha con”.

 Ruồi! Ruồi này khôn thiệt há“.

Yes, Ruồi này đặc biệt, chỉ tìm đồ quý mà bám“.

*

Cha yêu dấu, cha về bao lâu, cho chúng con một vài giờ nha

Con ạ, thời khóa biểu của cha đầy hết rồi. Ở đây bốn đêm, sáng thứ Ssáu phải bay tiểu bang khác liền. Như vậy, không còn thời gian nào nữa. Chắc ý Chúa để ruồi không bị thử loại thuốc mới“.

Cha ơi, ruồi không sợ bị thử thuốc mới đâu. Vì thuốc của cha được kết hợp bởi tình yêu và có tác dụng xoa dịu vết thương lòng. Chúng con khao khát có được“.

Ok, cha mới đổi được cái hẹn sáng thứ Tư rồi. Ruồi bao giờ cũng ưu tiên số một“.

Như đứa trẻ nhận được quà, tôi hớn hở reo mừng:  “Ya,cám ơn Cha già yêu dấu. Love you“.

*

Chúa Hài Đồng ơi,

Sinh nhật Chúa sắp đến rồi, con chưa tặng quà cho Người, Người lại cho con quà rồi. Thương Chúa quá!

Xin Chúa ban thật nhiều hồng ân, sức khỏe cho cha già yêu dấu của con nhe. Cảm tạ Chúa, qua sự hiện diện của cha già, luôn bên cạnh yêu thương, răn dạy nhắc nhở chúng con cảnh tỉnh trong đời sống.

Cám ơn cha già yêu dấu. Thương cha lắm lắm luôn.  Love you. Ruồi con

Thúy Hương